Tính đến cuối ngày hôm qua (25/06, giờ địa phương), số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp đêm 24/06 tại Venezuela đã tăng lên 235 người; khoảng 4.500 người bị thương. Hiện, các lực lượng chức năng và người dân nước này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong khi các dư chấn mạnh vẫn liên tục được ghi nhận.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, hôm qua, đã đến thị sát La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt động đất và đã được ban bố là "vùng thảm họa". Tại đây, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mất điện, thiếu nhân lực được đào tạo và thiếu trang thiết bị.

Trong bối cảnh đó, các đội cứu hộ quốc tế đang khẩn trương lên đường đến Venezuela để hỗ trợ. Mỹ đang triển khai 2 tàu chiến, máy bay vận tải và trực thăng, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, cũng như huy động 150 triệu USD viện trợ.

Từ Mexico, một đội cứu hộ quân sự gồm 250 nhân viên cứu nạn và y tế đã lên đường tới Venezuela để hỗ trợ khắc phục hậu quả theo đề nghị của Caracas. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố gửi một bệnh viện dã chiến đến Venezuela, cùng với lính cứu hỏa và một số chuyên gia cứu hộ và thông tin liên lạc qua 2 chuyến bay vào ngày 26-27/06. El Salvador đã chuẩn bị 300 nhân viên cứu hộ và y tế cùng 50 tấn thiết bị, thuốc men và vật tư thiết yếu để gửi tới Venezuela. Các quốc gia láng giềng, như: Chile và Colombia, các quốc gia châu Âu, như: Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, CH Séc… cũng thông báo sẽ cử lực lượng cứu nạn và hàng viện trợ tới Venezuela.

Cùng ngày, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết đang chuẩn bị cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước sạch, vệ sinh, dịch vụ y tế cũng như các mặt hàng thiết yếu phi thực phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực nhằm đảm bảo người dân di tản nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết. Trong khi đó, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi đỏ quốc tế (IFRC) đã giải ngân 2,5 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi ở Venezuela.