Tiếp nhận nhiều nguồn thông tin mới từ nhân chứng và các cựu chiến binh, lực lượng chức Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đang huy động các lực lượng cùng nhiều cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Sau nhiều ngày triển khai, Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế phát hiện, cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy (tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy), khu vực từng quy tập 83 hài cốt hơn 30 năm trước.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế khẳng định, địa phương tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy cũng như các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ khác:“Tại khu vực ga Hương Thủy, lực lượng đang tìm kiếm và đã cất bốc được một hài cốt liệt sĩ. Các nhân chứng tiếp tục cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Trước đây, nơi này đã quy tập được 83 hài cốt và theo các nguồn tin thì vẫn còn một số lượng khá lớn. Chúng tôi đã khoanh vùng, huy động tối đa lực lượng để tiếp tục tìm kiếm. Với tất cả trách nhiệm và tình cảm, dù chỉ một thông tin nhỏ nhất, chúng tôi cũng sẽ xác minh và tìm kiếm để đưa các anh trở về với đất mẹ”
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, các lực lượng tổ chức khai quật 156 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ và Hương Khê. Điểm mới của đợt triển khai lần này là toàn bộ thông tin về vị trí phần mộ, hiện trạng hài cốt, hình ảnh và các dữ liệu liên quan đều được số hóa ngay tại hiện trường. Thiếu tá Trần Nguyễn Thái Học, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết:“Quá trình số hóa, chụp ảnh cũng như khai quật thì ở mỗi nghĩa trang phải có một cách khai quật và cách số hóa, chụp ảnh khác nhau. Bước đầu có những khó khăn, bên cạnh đó thì thời tiết nắng nóng, nhưng với sự quyết tâm cao của toàn thể cán cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi phần mộ liệt sĩ được tìm thấy góp phần xoa dịu nỗi đau và thắp lên hy vọng đoàn tụ cho những gia đình, thân nhân liệt sĩ. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình.
