Gần 10 năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thực hiện đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng chục học sinh nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến lớp. Không chỉ là hoạt động nhân ái, chương trình còn khắc họa biểu tượng đẹp của tình quân – dân, của trách nhiệm xã hội và niềm tin vào tương lai trên vùng biên giới biển còn nhiều gian khó.

Nghe âm thanh tại đây:
Em Nguyễn Thuỳ Dương ở xã Đề Gi được Đồn Biên phòng Cát Khánh đỡ đầu. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV

Chiều muộn, sau giờ tan học, Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 6 Trường THCS Cát Khánh (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), vội vã trở về nhà, nhóm bếp nấu cơm, phụ giúp cha bị liệt đôi chân. Trong căn nhà tuềnh toàng, cuộc sống của 2 cha con chỉ dựa vào việc sửa xe đạp của cha với thu nhập ít ỏi. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, từ năm ngoái, Đồn Biên phòng Cát Khánh (Thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai) đã nhận đỡ đầu Dương trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Mỗi tháng, em được hỗ trợ 500.000 đồng (20 USD), cùng lương thực và sách vở. Sự quan tâm khiến cha con Dương vững vàng hơn trong cuộc sống: "Con quý mấy chú lắm. Các chú hỗ trợ tiền và cho đồ dùng học tập để con ăn học. Các chú hỏi có thiếu gì không để mua, thì con nói đồ năm ngoái các chú cho con còn đủ sài, khi nào lên lớp con mới may đồ mới".
Em Dương xúc động vì được các chú biên phòng hỗ trợ, để có điều kiện học hành. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV

Cũng từ năm 2024 tới nay, tại phường Quy Nhơn Đông, em Trần Huỳnh Thùy Trang, học sinh lớp 8, là một trong những trường hợp được Đồn Biên phòng Nhơn Lý, nhận đỡ đầu. Cha mất sớm vì tai nạn giao thông, mẹ của Trang là chị Huỳnh Thị Mỹ Hoa, làm thuê quanh năm để nuôi hai con ăn học. Nhờ sự giúp đỡ của những người lính biên phòng, mỗi tháng Trang được nhận 500.000 đồng cùng quần áo, sách vở và đồ dùng học tập. Sự quan tâm ấy không chỉ giúp em vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm động lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chị Hoa, mẹ em Trang, xúc động nói: "Gia đình rất mừng, có sự quan tâm của mấy chú hay thăm hỏi việc học. Tôi động viên con là phải học tập để xứng đáng với sự giúp đỡ của các chú, có chữ nghĩa thì sau này làm cái gì đỡ vất vả. Vừa rồi cháu cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Tôi có nói với các chú, các chú rất mừng."

Nhờ được Đồn Biên phòng Nhơn Lý giúp đỡ kinh phí, chị Hoa và con gái tự tin để tiếp tục chăm lo việc học tập. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV

Chương trình “Nâng bước em tới trường” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai từ năm 2016 đến nay, đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho học sinh nghèo khu vực biên giới. 77 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ đến khi các em hoàn thành chương trình lớp 12. Cùng với hỗ trợ vật chất, các đồn biên phòng còn thường xuyên theo dõi, động viên, hướng dẫn các em trong học tập và cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Hữu Nghị, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Khánh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai, cho biết: "Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình để nắm bắt tình hình học tập của các em thông qua giáo viên chủ nhiệm và gia đình để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các em có điều kiện học tập. Dịp lễ, Tết và khai giảng năm học mới, đơn vị tặng dụng cụ học tập, sách vở cho các em. Đầu năm học 2024–2025, đơn vị vận động hỗ trợ được 12 xe đạp. Có nhiều em ra trường đã quay lại thăm hỏi và cảm ơn đơn vị".

Hiện nay, trong số 77 học sinh được đỡ đầu, đã có 25 em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế.

Trong 10 năm qua, lực lượng biên phòng Gia Lai đã hỗ trợ 77 học sinh nghèo, nhiều em đã đỗ vào cao đẳng, đại học. Ảnh: Thanh Bình/VOV

Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết chương trình giúp thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường: "Điều khiến chúng tôi trân trọng là cách làm bài bản, minh bạch và bền vững của lực lượng biên phòng. Các anh không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn quan tâm, định hướng, đồng hành dài lâu với học sinh. Trong thời gian qua, lực lượng biên phòng rất tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày lương, giúp các em – nhất là những em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn – có điều kiện để tiếp tục học tập".

Khai giảng năm học 2025-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng 85 suất quà thuộc chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” và 193 suất quà mỗi suất học bổng trong dự án “Nâng bước em tới trường” trên toàn tuyến biên giới Gia Lai.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết: "Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng, thì bộ đội biên phòng còn là người cha, người anh của các em nhỏ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương, nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện để nhiều em nhỏ được an tâm, vững bước tới trường. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng Gia Lai sẽ lan toả sâu rộng các giá trị nhân văn của các chương trình, dự án này, góp phần tạo động lực, niềm tin để các em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển".

Ở vùng biên giới Gia Lai, chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng suốt thời gian qua đã nâng đỡ những học trò nghèo tiếp tục hành trình đến lớp. Từ tình thương và trách nhiệm, những người lính nơi biên cương đang cùng các em viết tiếp ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.