Vừa qua, tại Thành Vinh (tỉnh Nghệ An), gần 600 cựu chiến binh có cuộc hội ngộ ý nghĩa, xúc động khi cùng tham gia chương trình giao lưu, tọa đàm và buổi chiếu đặc biệt bộ phim “Mưa đỏ” của điện ảnh Quân đội. Sự kiện do Quỹ tấm lòng vàng Sunshine Global (do doanh nhân kiều bào Nhạt Bản, Phạm Đình Thương sáng lập) tổ chức nhằm tri ân các cựu chiến bình. Hòa cùng dịp cả nước kỷ niệm tròn 50 năm thống nhất đất nước (30/04/1975- 30/04/2025), 80 năm Quốc khánh 02/9/1945-02/09/2025), Quỹ tấm lòng vàng Sunshine Global coi chuỗi các hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là một trong những điểm nhấn của chương trình thiện nguyện năm nay. Và, Nghệ An là một trong những điểm đến trên hành trình đó.
Nghe âm thanh tại đây:
Các thành viên của Quỹ Sunshine Global ở Nghệ An. Quỹ do doanh nhân Phạm Đình Thương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SUNSHINE GLOBAL, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Saitama, Nhật Bản sáng lập. |
Để tổ chức sự kiện này, Quỹ Sunshine Global phải huy động thêm nhiều tình nguyện viên để công tác tiếp đón được chu đáo nhất. Anh Hữu Lâm, trưởng đại diện Quỹ Sunshine Global ở Nghệ An chia sẻ: “Được trực tiếp đồng hành cùng chương trình hôm nay, tôi thực sự xúc động khi chứng kiến gần 600 cựu chiến binh cùng ngồi lại, sống lại ký ức một thời hoa lửa. Đây là một ngày hội của nghĩa tình, của sự gắn kết giữa những người lính năm xưa và thế hệ hôm nay. Quỹ Tấm lòng vàng SUNSHINE GLOBAL tại Nghệ An, xin được tri ân sâu sắc tới các bác cựu chiến binh, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng những hoạt động như thế này sẽ còn được nối dài, để tình đồng chí, đồng đội và tinh thần nhân ái luôn được lan tỏa”.
Các cựu chiến binh xem Mưa đỏ - Bộ phim do điện ảnh quân đội sản xuất. |
Phục vụ buổi xem cho gần 600 cựu chiến binh, rạp 19/12 đã dành hẳn 3 phòng chiếu phim. Và… trong khoảng không gian lắng đọng đó, từng thước phim “Mưa đỏ” đã tái hiện bi tráng một thời kỳ đạn bom - nơi tuổi xuân và máu xương của hàng nghìn chiến sĩ đã hoà vào lòng đất để bảo vệ từng tấc đất Thành cổ Quảng trị thiêng liêng! Họ ngã xuống để đất nước đứng lên…
Rất nhiều nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những người lính già từng kinh qua trận mạc đối mặt với sự sống và cái chết. Lúc này, mọi ranh giới dường như xóa nhòa, quá khứ và hiện tại như trộn lẫn vào nhau.
Tọa đàm giao lưu với các cựu chiến binh, những người từng tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. |
Cựu chiến binh Nguyễn Đình Trực từng tham gia trận chiến màu hè đỏ lửa năm 1972 tại Thành Cổ Quảng Trị ( Đại đội 2, Tiểu đoàn 16, sư đoàn 325) bật khóc khi nhớ về đồng đội: “Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ký ức 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị vẫn còn vẹn nguyên trong tim tôi. Đó là những tháng ngày chúng tôi sống và chiến đấu trong mưa bom bão đạn, chứng kiến đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh mình. Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả niềm tin rằng, thế hệ mai sau sẽ được sống trong hòa bình. Hôm nay, khi được xem Mưa đỏ và thấy lớp trẻ và chúng tôi ngồi chung trong rạp, tôi thấy sự hy sinh ấy thật xứng đáng. Tôi mong rằng thế hệ trẻ sẽ luôn nhớ, hòa bình có được là nhờ máu xương của bao người đi trước. Hãy sống xứng đáng và góp phần dựng xây đất nước giàu mạnh”.
Cựu chiến binh tưởng nhớ đồng đội đã hi sinh. Ảnh Hà Linh |
Trong năm nay, Quỹ Tấm lòng vàng Sunshine Global sẽ thực hiện chuyến hành trình tri ân các anh hùng, thương binh liệt sĩ ở nhiều nơi trên cả nước. Theo doanh nhân Phạm Đình Thương, Chủ tịch Sunshine Global, chương trình là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam đối những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, hi sinh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước.
Anh chia sẻ: “Phim Mưa đỏ thực sự khiến tôi lặng đi vì xúc động. Hình ảnh về 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị đã khắc họa rất rõ sự quên đi niềm riêng, quên đi cả sự sống của biết bao người lính, để giữ trọn một Tổ quốc độc lập tự do. Nhìn lại, tôi thấy chúng tôi hôm nay đang được sống, đang được cống hiến chính là nhờ sự hi sinh ấy. Với Sunshine Global, một hoạt động tri ân, mỗi chương trình đồng hành cùng các cựu chiến binh đều là lời cảm ơn sâu sắc về quê hương, gửi đến những người đi qua chiến tranh để chúng ta có ngày hôm nay. Đó không chỉ là trách nhiệm, là sự biết ơn từ trái tim”.
Doanh nhân Phạm Đình Thương, Chủ tịch Quỹ tấm lòng vàng Sunshine Global. |
Hơn ai hết, cựu chiến binh - những người đã trải qua thời kỳ mưa bom bão đạn, hiểu rõ giá trị của hòa bình, của tự do. Chính vì thế, sự tri ân của thế hệ trẻ càng thêm ý nghĩa. Cùng đồng hành với Sunshine Global còn nhiều các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước thông qua các chiến dịch như gây quỹ, quyên góp hỗ trợ gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, thương bệnh binh gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Những nghĩa cử đó không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là sự kết nối của thế hệ trẻ với quá khứ hào hùng dân tộc.
Doanh nhân Phạm Đình Thương và Sunshine Global luôn tin rằng, nền tảng của mọi sự phát triển của xã hội đều phải dựa trên lòng biết ơn. Khi chúng ta biết trân trọng những di sản văn hóa, truyền thống dân tộc và sự hy sinh của cha ông, chúng ta sẽ có thêm điểm tựa tinh thần vững chắc, tự tin đối mặt với mọi thử thách, để cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình….
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ





