Phụ huynh là các ngư dân, đại diện chính quyền đặc khu Cô Tô và các lực lượng vũ trang trên đảo Trần cùng dự lễ khai giảng tại điểm trường Đảo Trần. Ảnh: VOV

Tại Quảng Ninh, 360 nghìn học sinh tại gần 640 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông bước vào năm học mới với cơ sở vật chất được cải thiện khang trang hơn. Cô giáo Phạm Thị Hòa, giáo viên mầm non điểm trường Đảo Trần, thuộc trường Tiểu học Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chia sẻ: “Trong những ngày qua, cô trò chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, các em học sinh rất háo hức đến trường. Cô trò điểm trường quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, giúp các em tiếp thu tốt kiến thức. Các cô sẽ lồng ghép các kiến thức trên lớp, trong sách vở với các hoạt động trải nghiệm nâng cao tình yêu biển đảo, quê hương, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo và niềm tự hào là con em hòn đảo tiền tiêu của tổ quốc”.

Trong khi đó, tại tỉnh Sơn La, lần đầu tiên các giáo viên, học sinh của tỉnh được tham dự, kết nối trực tuyến, cùng chào cờ và hát Quốc ca với thầy cô và học sinh cả nước. Ngô Minh Hoàng, học sinh lớp 9A4, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Tô Hiệu, háo hức: “Năm nay em được dự khai giảng trực tuyến chung với các bạn học sinh trong cả nước, chúng em rất phấn khởi. Đây cũng là động lực để giúp em và các bạn học sinh của nhà trường cố gắng học tập và vươn lên thực hiện ước mơ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Tại tỉnh Điện Biên, dù vừa trải qua trận lũ lịch sử khiến toàn bộ khuôn viên trường bị ngập sâu trên 3m, toàn bộ bàn ghế, sách vở và thiết bị dạy học hư hỏng hoàn toàn nhưng hơn 500 học sinh cùng giáo viên các khối lớp của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Sơ, xã Mường Luân, cũng khắc phục mọi khó khăn để lễ khai giảng diễn ra trọn vẹn. Thầy giáo Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu Trưởng nhà trường, cho biết: “Nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của cộng đồng và sự nỗ lực của tập thể giáo viên, nhà trường đã khắc phục được khó khăn sau mưa lũ và đảm bảo cơ sở vật chất đón học sinh về tựu trường, khai giảng theo đúng theo kế hoạch”.

Cùng với học sinh trên cả nước, hôm nay (5/9), các học sinh trên đảo Sinh Tồn (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), cũng bắt đầu vào năm học mới 2025-2026.

Năm nay, ngôi trường chỉ có 10 học sinh, học các lớp khác nhau nhưng không khí giảng dạy, học tập của thầy trò nơi đảo xa luôn hào hứng, sôi nổi. 10 học sinh được chia làm 2 lớp ghép do 2 thầy giáo đứng lớp. Lớp học do thầy Trương Hồng Lĩnh đứng lớp gồm các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5: "Ở đây ít học sinh nên việc rèn luyện cho các cháu rất thuận tiện. Để tạo được hứng thú học tập cho các cháu, chúng tôi sử dụng nền tảng các video, áp dụng công nghệ powerpoint với nhiều hình ảnh để các em tiếp thu kiến thức nhanh hơn".

Lớp còn lại do thầy Phan Quang Tuấn, 59 tuổi, đứng lớp. Trước khi ra đảo, thầy là một giáo viên tiểu học đã có hơn 30 năm trong nghề, nay thầy chủ nhiệm khối mầm non. Thầy Tuấn chia sẻ: "Các em học sinh ở lứa tuổi mầm non và tiểu học còn rất nhỏ, mình dạy kiến thức và chủ yếu là dỗ các cháu. Thương các cháu ở đảo xa… Học sinh ở đây ít hơn ở trên bờ, ít nên tình cảm thầy trò rất thân mật, giống như người ông, người cha. Cho nên rất là gần gũi".

Cảm nhận được tình cảm của người thầy, các học sinh đến lớp đầy đủ, đúng giờ; chăm chỉ học hành. Anh Lê Thanh Tuấn và anh Phạm Thúc, 2 cư dân sống trên đảo Sinh Tồn, chia sẻ: "Ở đảo xa còn nhiều khó khăn nhưng các em học sinh nơi đây luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương. Với lòng yêu nghề, yêu trò, yêu Tổ quốc, những người giáo viên như: thầy Tuấn, thầy Lĩnh, đã vượt qua tất cả, để tiếp tục gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ nơi đảo xa".