Lễ Sen ĐônTa (Sene Dolta) là 1 trong 3 lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer, cùng với Tết Chol Chnam Thmay và lễ Ok Om Bok. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, bà con tổ chức dâng cơm chư tăng, cúng tổ tiên, múa hát truyền thống và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.

Nghe âm thanh tại đây:
Năm nay, lễ hội Sene Dolta diễn ra trong 3 ngày (từ 21-23/9) nhưng trước đó gần nửa tháng, không khí đã rất rộn ràng. Tại các ngôi chùa Khmer ở Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long… bà con nô nức đến chùa lễ Phật, dâng cơm cho các vị sư sãi.
Lễ hội Sene Dolta không chỉ là dịp con cháu hướng về nguồn cội mà còn khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và vun đắp khối đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Khmer.
Ông Thạch Sros, người dân xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ không khí Sene Dolta năm nay thật đặc biệt, bởi không chỉ là ngày lễ sum họp gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là niềm vui của những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khách đất nước (2/9/1945-2/9/2025):
Dâng cơm cúng dường cho các chư tăng. Ảnh: Ngọc Tươi/VOV

Đón Sene Dolta năm nay, bà con Khmer chúng tôi rất phấn khởi. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer, ngày càng khởi sắc. Không khí ở khắp phum sóc thêm rộn ràng, vui tươi trong dịp lễ truyền thống này.

Sau khi cùng nhau đi lễ chùa, dâng cơm chư tăng, thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đã khuất, bà con lại cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian, hát múa … Đại đức Danh Đô La ở Chùa Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, cho biết: Đối với người Khmer, Sene Dolta không chỉ là ngày lễ tâm linh, mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết. Năm nay, niềm vui càng trọn vẹn khi đất nước đang đổi mới mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, động viên đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thường xuyên thăm hỏi, khuyến khích các vị sư tu học, làm người có ích cho xã hội. Chính sự quan tâm đó giúp bà con Khmer thêm tin tưởng, quyết tâm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa trong bối cảnh hội nhập.
Đại đức Danh Đô La ở Chùa Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Ảnh: Ngọc Tươi/VOV

Ông Vi Ti Va Lay, Trưởng khóm Phù Ly 1, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, cho biết chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bà con: hỗ trợ hộ nghèo, tặng quà gia đình chính sách, khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa – thể thao:Vào dịp lễ Sene Dolta, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà cho chùa, sư sãi, gia đình có công với cách mạng và cán bộ, viên chức là người Khmer. Năm nay, cùng với việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là sắp xếp lại chính quyền 2 cấp, người dân được giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện hơn. Nhờ đó, bà con Khmer đều rất phấn khởi và đồng thuận.

Đón lễ Sene Dolta năm nay trong những mái ấm mới khang trang, cùng niềm vui phum sóc đổi mới, đồng bào Khmer xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, thêm niềm tin, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Bà Châu Hồng Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận Hòa, cho biết: Xã đã tập trung chăm lo đồng bào nghèo bằng việc triển khai kịp thời chính sách của Đảng, Nhà nước đến bà con, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, trong thời gian qua, xã đã hỗ trợ 108 hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở mới; tổ chức đào tạo nghề cho trên 2.300 người. Đặc biệt, phát khoảng 10 tấn gạo, tặng nhiều nhu yếu phẩm khác, hỗ trợ tiền cho bà con.

Chính quyền địa phương luôn quan tâm, thăm hỏi các chư tăng và bà con Khmer trong các dịp lễ hội của đồng bào. Ảnh: Ngọc Tươi/VOV

Bà Sơn Thị Si Nết, Thành phố Cần Thơ, cho biết: Trong lễ Sene Dolta, dù ở thành thị, phong tục vẫn được giữ gìn như nơi thôn quê. Sene Dolta không chỉ là phong tục, mà đã trở thành một phần máu thịt của mỗi người Khmer. Đồng thời, bà con còn chung tay, góp sức tích cực vào các phong trào chung của đất nước.

Bà Sơn Thị Si Nết (trái), nguyên Trưởng phòng Biên tập chương trình tiếng Khmer - Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ chia sẻ với phóng viên VOV. Ảnh: Ngọc Tươi/VOV

Trong niềm vui sum họp gia đình, trong tiếng nhạc ngũ âm rộn rã ở các ngôi chùa, lễ Sene Dolta năm nay, đồng bào thêm quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tô điểm thêm bức tranh đa dạng, giàu bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.