Từ bao đời nay, câu ca dao: "Dù ai đi ngược về xuôi / Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba" không đơn thuần là một lời nhắc nhở về thời gian, mà đã in sâu trong tiềm thức của hàng triệu trái tim con Lạc, cháu Hồng về ngày lễ trọng của dân tộc. Cứ mỗi độ tháng Ba âm lịch, mảnh đất thiêng Nghĩa Lĩnh (thuộc xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ), lại trở thành điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết. Người Việt khắp nơi hội tụ về đây để trở về với bản sắc, nhớ về nguồn cội, để thêm yêu, thêm tự hào hai tiếng "Đồng bào".
Từ sáng sớm, dòng người hành hương về đất Tổ đã nối dài từ chân núi thiêng Nghĩa Lĩnh lên đến Đền Thượng, nơi thờ tự các vị Vua Hùng đã có công dựng lên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc Lạc Việt xưa. Mặc dù ngày mai, mùng 10 tháng 3 âm lịch, mới là ngày lễ chính, nhưng nhiều người đã chọn về với Đền Hùng từ sớm để có thêm những khoảng lặng tri ân. Không phân biệt tuổi tác, vùng miền, tất cả đều hướng về tổ tiên với lòng thành kính sâu sắc.
Đoàn người hành hương không chỉ đến từ những tỉnh, thành lân cận, mà còn có cả những người vượt đường xa, từ miền Trung nắng gió, từ những dải đất miền Nam xa xôi hay từ vùng cao biên giới phía Bắc, để được hiện diện tại đây vào những thời khắc trước ngày chính hội.
Những chia sẻ của du khách: "Chúng tôi đi từ 12 giờ đêm hôm trước, lên tới đây là 5 giờ sáng. Đến đây rất hào hứng, phấn khởi, nên bao mệt mỏi tan biến hết.
"Gia đình tôi xuất phát ở nhà từ lúc hơn 4 giờ sáng. Tôi đến đây thấy mọi người cũng đang chờ đợi lên núi hành lễ giống gia đình tôi. Rất háo hức, mong sớm được lên thắp nhang dâng các Vua Hùng.
"Chúng tôi từ Huế ra đây, về với quê Cha, đất Tổ. Chúng tôi thấy rất ấm lòng và tự hào được về đây dâng lên Vua Hùng một nén hương tri ân.
Giữa không gian linh thiêng nơi đất Tổ, lòng tự hào dân tộc dường như càng thêm sâu đậm trong mỗi người con đất Việt. Đền Hùng không đơn thuần là một địa danh lịch sử, mà đã trở thành biểu tượng tinh thần sâu sắc. Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này, không khí ngày hội vừa trang nghiêm thành kính với những nghi lễ truyền thống, vừa tưng bừng rộn rã với những sắc màu văn hóa hội tụ.
Trong tâm thức của người Việt, mỗi người con dân đất Việt đều sinh ra từ một bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Huyền thoại ấy đã khơi dậy ý thức về tình dân tộc, nghĩa đồng bào và gắn kết mọi người thành một khối đại đoàn kết. Dù ở bất cứ nơi đâu, hàng triệu con tim lại cùng hướng về mảnh đất thiêng Nghĩa Lĩnh.
"Lần đầu tiên tôi được về đây vào đúng ngày hội, đông người như vậy nhưng tôi cảm thấy người Việt mình sống có sự biết ơn.
"Tôi thấy tất cả những ánh mắt, nụ cười của mọi người khi đến đây, không kể dân tộc, tất cả như anh em 1 nhà, rất thân thiết.
Sự gắn kết cộng đồng bền bỉ ấy đã chuyển hóa hai tiếng “Đồng bào” thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc. Giữa không gian linh thiên nơi đất Tổ, hành trình tìm về nguồn cội không chỉ để mỗi người con đất Việt nhìn lại quá khứ, mà còn để tìm một điểm tựa tinh thần vững chãi nhất.
Trong dòng người đổ về Đất Tổ những ngày này, Khu Di tích Đền Hùng còn đón những người con trở về từ khắp nơi trên thế giới. Đối với bà con kiều bào, hành trình vượt 500 bậc đá lên Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh là một trải nghiệm thiêng liêng. "Tôi thấy rất may mắn khi được đặt chân tới Điện Kính Thiên và dâng nén tâm hương. Điều này rất linh thiêng đối với bất cứ kiều bào nào.
"Rất vinh dự khi được về đây dâng hương lên các Vua Hùng và tưởng nhớ các vụ Vua Hùng đã có công dựng nước.
Ảnh: Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Sự hiện diện của những người con từ khắp nơi trên thế giới tại nơi quê Cha, đất Tổ là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Dù cách xa về địa lý, nhưng sợi dây văn hóa nguồn cội vẫn bền bỉ dẫn dắt họ trở về, để nén tâm hương dâng lên tổ tiên không chỉ là niềm riêng, mà còn là sự khẳng định về một bản sắc Việt chưa bao giờ phai nhạt trong lòng mỗi người xa xứ.
Ngày Giỗ Tổ không chỉ là dịp để tưởng nhớ về quá khứ, mà còn là lúc để mỗi người Việt hôm nay ý thức rõ hơn về trách nhiệm gìn giữ non sông, về khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Đúng như câu tục ngữ: “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”, hành trình tri ân thiêng liêng này đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
