Nhớ về cội nguồn

(VOV5) - Là người Việt Nam, dù ở mọi phương trời xa đều nhớ về cội nguồn. Và vì mảnh đất hình chữ S thân thương, vì cuộc sống của riêng mình mà lao tâm, khổ tứ. Có dịp đi một số nước, tiếp xúc với Việt Kiều xa xứ,  càng hiểu nỗi niềm ấy trong tim họ.


Người Việt ở xứ sở Chocolate


Bỉ là một nước nhỏ với số dân khoảng 10 triệu người, nhưng lại là quốc gia chiếm vị trí quan trọng về kinh tế trong hệ thống các quốc gia khối châu Âu với những cảnh quan tuyệt đẹp và không khí trong lành; được mệnh danh là xứ sở Chocolate, bởi ở đây chocolate là đặc sản, ngon nhất thế giới, có sức hấp dẫn  nhiều du khách gần xa.

Nhớ về cội nguồn - ảnh 1

Cùng Việt Kiều thăm cung điện ở Bỉ

Người đầu tiên tôi gặp tại trái tim châu Âu này là Richard Vu (Vũ Duy Linh), con của một Việt Kiều xa xứ gần ¼ thế kỷ, là hướng dẫn viên của Đoàn trong suốt cuộc hành trình thăm quốc gia Bỉ. Nhìn cậu thanh niên điển trai 36 tuổi thông minh, lịch lãm và thành đạt khó ai nghĩ Vũ đã trải qua những năm tháng gian nan với tuổi thơ đầy nước mắt. Sinh ra trong một gia đình công chức nghèo ở thành phố Nam Định, năm 1989, Vũ phải theo mẹ và chị gái rời xa Tổ Quốc, đến một chân trời xa lạ: Quốc đảo Calédonie. Để có được cuộc sống ổn định và sự nghiệp như hiện nay, mẹ cậu và người chị đã hy sinh tất cả: mới hơn 30 tuổi, mẹ đã ở vậy nuôi con, chị gái 14 tuổi là học sinh giỏi của thành Nam phải bỏ học nơi xứ người để nuôi em trai. Họ làm đủ việc cực nhọc không kể ngày đêm: may vá quần áo, nhổ cỏ, dọn phân ở các trang trại…. để mưu sinh.

Sự tần tảo, hy sinh của người thân khiến Vũ từ nhỏ đã trầm tĩnh, ít nói cười, chỉ chí thú học hành. Trường học xa nhà 15 km, với chiếc cặp nặng gần 20 kg, trong đó có 2 quyển tự điển dày cộp, cậu bé Vũ vẫn cần mẫn đi về và lúc tan trường không quên hái tặng mẹ những đoá hoa dại ven đường. Năm 2000, học hết bậc cao học về ngành xây dựng, Vũ sang Bỉ học tiếp, từ đó càng nung nấu quyết tâm học thành tài để lập nghiệp, cải thiện cuộc sống gia đình. Ban ngày đi học, buổi tối và cuối tuần, Vũ làm thuê kiếm sống; cảnh đèn sách khó nhọc chốn quê người đã giúp cậu bé 17 tuổi thêm nghị lực để trở thành kiến trúc sư của một trường Đại học danh tiếng ở trời Âu. Bây giờ lái xe đưa khách đi tham quan cảnh đẹp Bruxxels, Vũ tự hào về những ngôi nhà đẹp bề thế từng tham gia xây dựng. Cuộc sống gia đình Vũ giờ được cải thiện đang kể. Nhớ về quê hương, Vũ tham gia các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam, Hội Việt Bỉ tổ chức, động viên cháu gái học tiếng Việt, xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc âm mưu xâm chiếm Biển Đông…. Khi hỏi về những dự định tương lai, Vũ cười: “Chắc chắn là lấy vợ, sinh con, củng cố công việc và  tham gia vào thị trường bất động sản để có điều kiện góp phần xây dựng Tổ quốc”.

Nhớ về cội nguồn - ảnh 2

Richard Vu (trái)


Những đốm lửa…

Vương Quốc Bỉ hiện có khoảng 14.000 người Việt Nam, sống rải rác ở Thủ đô Bruxxels và các tỉnh, thành phố, chưa kể nhiều sinh viên Việt đang du học. Những người xa quê gặp nhau sao thấy thân thương và câu chuyện trở nên cởi mở, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam (Tổng hội), kiêm Chủ tịch Liên minh Việt- Bỉ (LMVB) Huỳnh Công Mỹ và chị Trương Thị Quyền, Giám đốc điều hành Liên Minh chia sẻ: để thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hoà nhập với nước sở tại, tạo sự gắn kết với đất nước của những người xa xứ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ thành lập năm 2013, được Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ chính thức công nhận là tổ chức đại diện hợp pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại đây. LMVB thành lập cách đây 3 năm đã tập hợp được 300 doanh nhân Bỉ và Việt Nam tham gia. Tổng hội và LMVB đã phối hợp mở lớp dạy tiếng Việt ngay tại Bruxxels cho các cháu từ 6 đến 11 tuổi và 12 tuổi trở lên là con em người Việt và những ai có nhu cầu, mỗi năm mở 2 lớp (khai giảng tháng 9), mỗi lớp thu hút khoảng 25 học sinh. Cùng với dạy tiếng Việt, 2 năm vừa qua, Tổng hội và LMVB còn tổ chức các Gala, mời doanh nhân Bỉ và Việt Nam tới vui chung, quyên góp được trên 20.000 EU gửi về Việt Nam giúp đỡ người tàn tật và trẻ em nghèo hiếu học. Hàng năm cứ đến Tết Trung thu, Tết nguyên đán, Việt kiều tại Bỉ lại gặp nhau vui chơi, nhớ về cội nguồn. Mới đây, hàng ngàn người Việt Nam tại Bỉ đã tham gia biểu tình hai lần trước Đại Sứ quán Trung Quốc tại Bruxxels phản đối hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đoàn biểu tình mang theo nhiều cờ đỏ sao vàng, cờ Bỉ và  EU diễn ra trật tự, ôn hòa, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Bỉ, báo chí Bỉ đã đưa tin về sự kiện này.

 

Kể về những người Việt thành đạt trên đất Bỉ, Chủ tịch Mỹ không quên giới thiệu cộng sự của ông, Giám đốc điều hành Liên minh, Trương Thị Quyền. Chẳng phải bây giờ mà hôm mới tới Bỉ tôi đã được nghe một số Việt Kiều nói về bà chủ của nhà hàng nổi tiếng tại Bruxxels này với nhiều lời khen đã có công quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Nhớ về cội nguồn - ảnh 3

Tại một gia đình Việt -Bỉ

Chị Quyền vừa từ Hàn Quốc về, khuôn mặt đượm nắng gió sứ sở Kim Chi, chị bảo: “Có dịp đi nhiều, thưởng thức các dịch vụ và đặc sản của nhiều nước, nhưng tôi thích nhất vẫn là món ăn Việt và các dịch vụ trên quê hương. Tại Nhà hàng của tôi, khi nấu các món ăn Việt, dù các loại gia vị như húng, mùi…ngoài thị trường có đắt mấy tôi cũng đảm bảo đầy đủ để mỗi món có hương vị riêng, đặc sắc Việt Nam. Hiện nhà hàng thành điểm đến của nhiều thực khách sang trọng, nhất là các chính khách Bỉ, Việt Nam, các chuyên gia ẩm thực… 

Ngoài việc quản lý nhà hàng, cô gái quê đất võ Quy Nhơn, Bình Định xưa đã viết tới 5-6 đầu sách giới thiệu về ẩm thực Việt Nam được nhiều người ưa chuộng, có tới 300 tờ báo nước ngoài và chương trình VTV4 (Đài THVN) đăng tải các thông tin về chị. “Giờ  Quyền đã là triêu phú ở Bỉ, là cánh tay phải của Liên Minh Việt- Bỉ! Phu nhân của ông chủ Nguyễn Hữu Túc cũng là nhân viên của chị nhiều năm nay.” Chủ tịch Mỹ nói.

Nhớ về cội nguồn - ảnh 4


Trò chuyện với Chủ tịch Huỳnh Công Mỹ và TGĐ Trương Thi Quyền

Chia tay với Chủ tịch Tổng hội, LMVB Huỳnh Công Mỹ, Giám đốc Trương Thị Quyền, chủ nhà hàng Nguyễn Hữu Túc, kiến trúc sư Richard Vu và nhiều Việt Kiều khác trên đất Bỉ xa xôi… tôi không khỏi luyến nhớ! Tấm lòng và nghị lực của họ là những đốm lửa thắp sáng tình yêu Tổ quốc trong tim những người con xa xứ muôn phương.                 

Phản hồi

Các tin/bài khác