Mộc Quốc Khanh - Những sắc màu âm nhạc

(VOV5) - Đam mê âm nhạc và theo đuổi con đường sáng tác từ thời còn là sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Bài hát đầu tay “ Một lá thư nhạc” ra đời năm 1988, cho đến nay Mộc Quốc Khanh đã có một gia tài kha khá tác phẩm. Mỗi sáng tác của anh là một câu chuyện mà ở đó ẩn chứa những thông điệp về tình yêu, quê hương, đất nước, tình yêu giữa con người với con người và cuộc sống quanh ta.


Mộc Quốc Khanh - Những sắc màu âm nhạc - ảnh 1


Mộc Quốc Khanh tên thật là Trần Trọng Quốc Khanh. Mặc dù bén duyên với âm nhạc cách đây hơn 20 năm, cái thú chơi đàn guitar và sáng tác nhạc như “liều thuốc” giúp anh điều tiết và cân bằng cuộc sống, nhưng cuộc đời lại gắn anh với lĩnh vực kinh doanh.

Tốt nghiệp đại học tổng hợp chuyên ngành tiếng Pháp năm 1990, nhận bằng Thạc sĩ kinh tế (Thụy Sĩ), nhưng rồi năm 2007 anh trở thành người đứng đầu Trung tâm Vàng ACB. Nếu như trong giới kinh doanh, anh được biết tới là một Giám đốc quyết đoán, năng động và táo bạo thì trong âm nhạc, anh lại là người cầu toàn, chỉn chu tới từng câu, chữ. Mới đây Mộc Quốc Khanh cho ra mắt công chúng Album mang tên “Những cơn mưa vô thường”. Anh cho biết: Album có 8 bài hát, khi sáng tác mình cũng không nghĩ đến chủ đề đó ứng với màu sắc gì?. Khi chọn ra 8 bài, vô tình, mỗi bài đều gợi đến một màu trong hệ quang phổ màu sắc, và mỗi bài là những thông điệp về cuộc sống... Trong cơn mưa vô thường nói về cuộc sống, về tình yêu, cái đích con người hướng tới đó là tình tình yêu. Rất tình cờ, 7 bài hát ứng với 7 màu trong hệ quang phổ màu sắc đó là: đỏ - cam - vàng  - lục - lam - chàm - tím.


Mộc Quốc Khanh - Những sắc màu âm nhạc - ảnh 2


Các tác phẩm của Mộc Quốc Khanh không chỉ tạo nên bức tranh âm thanh với 7 sắc cầu vồng, ứng với 7 màu trong hệ quang phổ, mà trong mỗi sáng tác, anh đều gửi gắm những thông điệp từ sự cảm nhận, chiêm nghiệm cuộc sống của chính mình để trải lòng với mọi người. Anh bảo: Bảy sắc cầu vồng đi theo mình nhiều năm, đây là cơ duyên, lúc đầu mình sắp xếp tác phẩm theo trật tự khác, nhưng sau khi phát hiện ra bảy sắc cầu vồng thì tiết tấu cũng như  trật tự âm nhạc cũng rất logic chứ không phải là sự gượng ép. Cùng với 7 màu trong hệ quang phổ màu sắc thì bài số 8 mình đã chọn màu bạc ứng với tác phẩm Thanh niên Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với mong muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ hãy vươn lên và hãy làm những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước bằng sức trẻ và sự sáng tạo.

Mộc Quốc Khanh - Những sắc màu âm nhạc - ảnh 3



Qua tác phẩm và qua tâm sự của tác giả cho chúng ta thấy một Mộc Quốc Khanh không chỉ đam mê với âm nhạc mà ở anh còn cả sự say mê sáng tạo nghệ thuật bằng từ tình yêu âm nhạc, tình yêu dành cho thư pháp, văn chương và cả mỹ học, triết học. Tất cả đã giúp cho Mộc Quốc Khanh có được cái nhìn - sự cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời. Mộc Quốc Khanh luôn mong rằng thông qua âm nhạc để gửi gắm những tâm tư, tình cảm, ước nguyện những điều lành, điều thiện và hạnh phúc luôn đến với mọi người. Bởi với anh, để có một tác phẩm đến và ở lại trong lòng công chúng, đó là sự chắt chiu từ chất liệu cuộc sống, từ công việc và tất cả phải được bắt đầu từ sự chân thành. Anh bộc bạch: Tôi được học ngoại ngữ, mà học ngoại ngữ là liên quan đến ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa. Khi mình nói có thể nói bâng quơ, nhưng khi mình viết thì phải cẩn trọng. Văn là Người, khi viết thì viết thế nào để phản ánh đúng được con người mình. Và vì thế, khi viết, tôi bao giờ cũng nghiêm khắc với chính mình. Với một tác phẩm, bao giờ tôi cũng lập dàn ý như một bài văn. Khi có ý, tôi chuyển thành tứ và từ tứ tôi bắt đầu sáng tạo để sao cho thật tốt, nếu thấy dù chỉ một từ còn chưa ưng tôi sẽ chờ, không bao giờ tôi ép tác phẩm ra sớm. Tôi sẽ đợi đến khi nào từ đó gieo vần được thuận thì thôi”.

Nhấn vào file để nghe âm thanh:


                                            

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác