Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan giữ đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn

(VOV5) - Nếu làm được gì cho quê hương, cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan sẽ cố gắng để góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Một số cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan vừa có chuyến về thăm quê hương và tham gia hành trình thăm lại chiến trường xưa ở miền Trung. Trong hành trình này, các cựu chiến binh không chỉ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các cựu binh trong nước với các câu chuyện về một thời quân ngũ mà còn có các hoạt động giúp đỡ một số vùng miền còn khó khăn. Phóng viên VOV5 phỏng vấn ông Đỗ Xuân Cẩn, cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan, về chuyến về nguồn này và những hoạt động thường niên đáng chú ý của Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan.

Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan giữ đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn - ảnh 1 Ông Đỗ Xuân Cẩn, cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan trong chuyến về nguồn năm 2017.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phóng viên: Thưa ông, nhân dịp trở về thăm đất nước năm nay, ông đã có dịp cùng đoàn cựu chiến binh về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, ôn lại kỷ niệm một thời quân ngũ. Ông có thể kể về chuyến hành trình này?

Nhân dịp về Việt Nam, tôi được vinh dự được đi chuyến đi xuyên Việt với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển”. Đoàn kiều bào Ba Lan gồm 3 người: tôi, anh Lê Thanh Bình và anh Nguyễn Văn Tuân. Đây là một chuyến về thăm chiến trường xưa. Chúng tôi đã đến Ngã ba Đồng Lộc, vào thăm nghĩa trang, thắp hương cho các chị dân quân đã hi sinh trong các trận oanh kích của không lực Hoa Kỳ. Các chị tuổi còn trẻ. Thắp hương cho các chị thanh niên xung phong, chúng tôi rất cảm động. Đi đến đâu chúng tôi cũng được bà con nhân dân địa phương đón tiếp chu đáo, tận tình. Trong chuyến đi đó, chúng tôi cũng đến nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn, đến đảo Lý Sơn.

Chúng tôi được ngắm nhìn quê hương đất nước, từ bắc vào đến miền trung. Nhìn chung, bà con địa phương còn gặp nhiều gian truân, vất vả. Bộ đội mỗi khi có bão lũ đều tận tâm tận lực hết lòng giúp đỡ nhân dân. Tình quân dân không bao giờ phai nhạt. Đặt chân lên đảo Lý Sơn, kiều bào Ba Lan đã tặng cho trường tiểu học của đảo Lý Sơn một máy lọc nước không dùng điện. Hành động này thể hiện tấm lòng của cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan giữ đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn - ảnh 2 Đoàn cựu chiến binh Việt Nam thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn

Phóng viên: Là một cựu chiến binh, về nước đúng dịp Đảng, Nhà nước ta tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Ông thấy Đảng, Nhà nước có những sự quan tâm đến thương, bệnh binh, những người có công với cách mạng như thế nào?

Điều này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Mỗi khi đến ngày 27/7 là nói đến các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, những thương bệnh binh đang sống hoặc những người đã mất. Đảng, Nhà nước ta vẫn luôn quan tâm đến chính sách cho người có công, đền ơn đáp nghĩa, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tôi nghĩ đây là công việc lâu dài. Để có hòa bình như hôm nay thì cha ông ta phải đổ máu thì mới có được. Công cuộc xây dựng đất nước đi kèm với việc bảo vệ Tổ quốc, duy trì các thành tựu đổi mới. Hàng năm, Đảng, Nhà nước ta đều có những hành động cụ thể như xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi, chữa bệnh cho các thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cứ đến ngày đó thì lãnh đạo các bộ, ngành đến các tỉnh, thành để gặp gỡ chia sẻ những tâm tư tình cảm, nắm bắt nguyện vọng của con em gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nhân ngày 27/7, chúng tôi cũng có những hoạt động hướng về quê hương đất nước. Nhân ngày này, cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan đi quyên góp và tặng quà cho từng gia đình chính sách. Đây là công việc chúng tôi vẫn lên chương trình hàng năm.

Phóng viên: Thưa ông, Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan đã có các hoạt động triển khai thường niên như thế nào?

Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan hoạt động từ năm 2000 và duy trì đến bây giờ. Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan một năm thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động. Năm nào, câu lạc bộ cũng tổ chức giao lưu, gặp gỡ nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, năm nay, chúng tôi tổ chức quyên góp và thăm hỏi, tặng quà một số bà con, anh em thương, bệnh binh ở ngay trong cộng đồng. Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng cùng với các hội khác như Hội phụ nữ và một số câu lạc bộ như dịp bão lũ vừa qua, cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan hô hào quyên góp. Đó là những hoạt động thiết thực.

Ngoài hoạt động hướng về cội nguồn, hàng năm, chúng tôi đều có các hoạt động tặng quà cho một số tổ chức ở nước sở tại như trung tâm mồ côi, trung tâm khuyết tật ở Ba Lan. Và năm nào, chúng tôi cũng có những phần quà khen thưởng, khích lệ kịp thời cho các cháu học sinh giỏi, con em của cộng đồng.

Là cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan, tôi hiểu mỗi thành viên tuy xa quê hương, đất nước, luôn ý thức mình là người Việt Nam. Tôi nghĩ nếu làm được gì cho quê hương, đất nước, dù là nhỏ, cũng sẽ cố gắng để góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác