Người Việt tại Nhật rộn ràng đón Tết

(VOV5) - Dù cách xa quê hương hàng nghìn cây số, dù người Nhật không ăn Tết theo lịch âm nhưng không khí Tết vẫn rộn ràng trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Người Việt tại Nhật rộn ràng đón Tết - ảnh 1

Cùng nâng ly đòn mừng năm mới ở Tsukuba


Bánh chưng, nem rán, giò xào, thịt gà xé phay và phở. Đó là thực đơn trong bữa tiệc đón giao thừa của cộng đồng người Việt sinh sống tại Thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki nằm cách thủ đô Tokyo gần 100 km về phía bắc. Cho dù còn thiếu rất nhiều thứ mới đủ một mâm cỗ Tết thông thường nhưng không vì thế mà không khí Tết trong bữa tiệc lại kém đi phần sôi động.

Người Việt tại Nhật rộn ràng đón Tết - ảnh 2

Nụ cười đón Tết tại Tsukuba


Thay cho những thứ còn thiếu là lời ca tiếng hát, là nụ cười rôm rả của hơn 100 người tham dự bữa tiệc. Họ là những người Việt đang học tập và lao động tại thành phố Tsukuba và vùng lân cận.

Chia sẻ cảm xúc trước giờ phút đón năm mới, anh Vũ Văn Minh hiện đang theo học khóa thạc sỹ ở trường Đại học Tsukuba cho biết mong ước lớn nhất của anh là được ôm cô con gái nhỏ 2 tuổi vào lòng. Chỉ còn nửa năm nữa anh sẽ kết thúc khóa học và quay về nước nhưng cũng như bao người Việt Nam khác, mỗi khi Tết đến xuân về, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình càng thêm da diết.

Người Việt tại Nhật rộn ràng đón Tết - ảnh 3

Biểu diễn văn nghệ mừng năm Quý Tỵ


Cùng chung nỗi nhớ quê hương, anh Đặng Văn Tuân tự hứa với mình sẽ thường xuyên liên lạc về nhà để làm bền chắc thêm sợi dây kết nối gia đình: Từ khi sang bên Nhật, em không có cơ hội được gặp để chúc mừng trực tiếp sức khỏe ông bà, chúc mừng năm mới tất cả anh chị em và bạn bè. Qua đây, em muốn gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe đến ông bà, cha mẹ, bạn bè và tât cả người Việt Nam đang ăn Tết ở Việt Nam. Em sẽ cố gắng gọi điện thật nhiều để nghe được nhiều giọng nói yêu thương của bố mẹ, anh chị em và các bạn.


Người Việt tại Nhật rộn ràng đón Tết - ảnh 4
Nữ phật tử bên cành đào mai ở Nhật

Mặc dù sống xa quê hương nhưng nhiều người Việt Nam vẫn giữ cho mình thói quen đi chùa mỗi khi năm hết Tết đến. Trong ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn, hơn 70 người Việt đã đến chùa Nisshin Kutsu ở thủ đô Tokyo để tham dự lễ cầu an nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Người Việt tại Nhật rộn ràng đón Tết - ảnh 5

Lễ cầu an tại chùa Nisshin Kutsu


Chùa Nisshin Kutsu được coi như một ngôi chùa Việt Nam tại Nhật Bản bởi có một sư cô người Việt pháp danh Thích Tâm Trí đang học tập ở đây và thường xuyên có nhiều phật tử người Việt đến lễ chùa. Các phật tử và sư cô Tâm Trí đã cùng trao đổi về sự khác nhau giữa phật giáo hai nước và cùng đọc kinh cầu nguyên yên bình đến với người dân Việt Nam và thế giới. Nhân dịp năm mới, sư cô Tâm Trí đã gửi lời chúc đến mọi người dân Việt Nam: Chúng tôi không biết gì hơn, chỉ biết hướng tới Tam bảo, hướng tới Phật pháp để cầu nguyện cho tất cả cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản, và tất cả quần chúng ở Việt Nam đón một mùa xuân vui tươi hạnh phúc, một mùa xuân di lặc, an lạc bất tận và một mùa xuân vạn sự như ý nguyện. Đó là lời chúc từ tận đáy lòng chúng tôi từ Nhật Bản xa xôi gửi đến phật tử, quần chúng, cộng đồng ở Việt Nam thân thương và cả ở Nhật Bản./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác