Tết này vạn dặm đoàn viên

(VOV5) - Vạn dặm đường xa cũng hóa thành gần trong niềm vui đoàn tụ. 

Với mỗi người Việt, Tết là sum vầy, Tết là để trở về. Với những người Việt xa quê hương, những dịp Tết đến Xuân về lại càng có ý nghĩa, bởi đây là khoảng thời gian họ chờ đợi nhất. Sau những ngày tháng nỗ lực, vất vả, mưu sinh, họ vượt vạn dặm xa xôi để trở về vui Tết cùng thân nhân, gia đình và quê hương. Nam Trang, PV Đài TNVN thường trú khu vực Tây Nguyên ghi lại khoảnh khắc đoàn viên đầy xúc động của một gia đình kiều bào Mỹ, ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, mời quý vị và các bạn cùng nghe!

    Nghe âm thanh phóng sự tại đây:  

 Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đã về rồi nè…. Ôi chị….mừng quá…. Mẹ có khỏe không…..

Những giọt nước mắt, những cái ôm của gia đình dành cho bà Lê Thị Nga đã nói lên tất cả niềm vui mừng, sự xúc động khi vợ chồng bà được trở về vòng tay của gia đình trong những ngày Tết đến xuân về.

Tết này vạn dặm đoàn viên - ảnh 1Cái ôm ấm áp trong giờ phút đoàn viên của gia đình bà Lê Thị Nga

Bà Nga cho biết, vợ chồng bà định cư ở nước ngoài đã nhiều năm, nhưng cứ đến mỗi tháng Chạp, bà lại nôn nao mong ngóng quê hương. Bà nhớ không khí Tết, nhớ những món ăn đậm đà hương vị tình cảm gia đình, nhớ những lời chào, câu chúc năm mới bình an của mọi người dành cho nhau và nỗi nhớ đó đã trở thành động lực để bà quyết tâm phải trở về quê vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc: “Cái Tết cổ truyền là cơ hội cho gia đình, anh em được gặp lại, đó là niềm hạnh phúc cho nên chúng tôi cố gắng sắp xếp công việc dù ở xa cũng cố gắng về để được gặp mẹ và anh chị em.”

Tết này vạn dặm đoàn viên - ảnh 2Ánh mắt trìu mến cụ Mai dành cho cô con gái út

Mạnh mẽ hơn vợ, nhưng ông Ao Minh Phúc, chồng bà Nga cũng bị thôi thúc bởi tiếng gọi trở về mỗi khi Tết đến: Về đây gặp mẹ, gặp mấy chị rồi thấy không khí đón xuân, vui lắm. Chứ bên bển thì mình không có thời gian đâu, chỉ có Mùng 1 cộng đồng người Việt tụ tập lại tổ chức 1 vui chơi cho cộng đồng người Việt thôi còn mùng 2 thì ai cũng đi làm lại từ đầu.”

Đón con cháu trong ngày cận Tết, cụ Nguyễn Thị Mai, 96 tuổi là mẹ của bà Nga, có lẽ là người vui nhất. Cụ cho biết, mình sinh được 13 người con, nên tính cả con và cháu chắt cũng phải gần 100 đứa. Những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên con cháu không thể về quê đón Tết cùng bà, cùng mẹ, thì năm nay đã và đang hối hả trở về. Bỏ từng tờ tiền mới tinh vào xấp phong bao lì xì dày cộp, gương mặt cụ rạng rỡ vì hạnh phúc đoàn viên:

“Mừng cho các cháu nó về đến đây gặp, ăn cái Tết là vui rồi. Mong muốn cho các cháu sang năm mới được đoàn tụ, vui vẻ.”

Tết này vạn dặm đoàn viên - ảnh 3Cụ Mai với phong bao lì xì cho các con, các cháu nhân dịp năm mới

Tết lại về! Một năm mới lại đến trong sự hân hoan của người Việt khắp muôn phương.  Vạn dặm đường xa cũng hóa thành gần trong niềm vui đoàn tụ. Quê hương thanh bình, bố mẹ mạnh khỏe, con cháu thành đạt, giỏi giang cùng bên nhau đón chào năm mới, là món quà thiêng liêng nhất với mọi gia đình Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về .

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác