Tết Việt nơi xa ấm tình dân tộc

(VOV5) - Cho dù không được như ở quê hương, nhưng Tết Việt ở nơi xa vẫn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, để mỗi người con Việt không quên Văn hóa Việt.

Những ngày này, ở Việt Nam, không khí của mùa xuân, của Tết cổ truyền dân tộc đã tràn ngập.  Còn tại nước ngoài, những người Việt  từ khắp nơi cũng đổ về tham dự Tết do Đại sứ quán và Hội người Việt tổ chức. Cho dù không được như ở quê hương, nhưng Tết Việt ở nơi xa vẫn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, để mỗi người con Việt không quên Văn hóa Việt.   

Nghe âm thanh bài viết tại đây:


                                     

Chị Lê Thu Liên, người Việt ở Singapo và chị Lê Thanh Vân, người Việt ở Malaysia nhiều năm tham gia đón Tết cổ truyền ở nước sở tại. Cảm nhận của các chị là tham dự để được gần với quê hương hơn, để cảm thấy ở nơi xa nhưng văn hóa Việt vẫn luôn được bà con gìn giữ, trân trọng. Cho dù là tổ chức ở trên sứ quán hay trong từng gia đình, thì Tết Việt vẫn giữ đúng những truyền thống của người Việt, tạo sự gắn kết và để con cháu không quên nguồn cội. Chị Lê Thu Liên tâm sự: Trong gia đình, ngày Tết vẫn nấu những món ăn Việt Nam, vẫn cúng giỗ. Có điều kiện, đưa các cháu lên sứ quán tham dự để các cháu biết được Tết Việt nam.

Tết Việt nơi xa ấm tình dân tộc - ảnh 1
Người Việt ở Malaysia đón Tết cổ truyền dân tộc


Còn chị Thanh Vân, mỗi lần tham gia tổ chức sự kiện Tết cho kiều bào đều để lại trong chị nhiều ấn tượng. Xa xôi, cách trở, người Việt ở khắp nơi tề tựu về thủ đô Kuala Lămpơ dự Tết việt kiều với mong muốn nhớ lại truyền thống văn hóa nơi xa. Vì thế, chị Vân và một số đại diện của Hội người Việt luôn muốn tổ chức những chương trình Tết đặc biệt hơn cho bà con: Mọi khi tổ chức Tết thì cũng là để kiều bào về lên sứ quán và ăn thôi nên chúng tôi vẫn thường xuyên muốn nghĩ ra tổ chức thế nào để cho chương trình đặc biệt hơn. Vẫn có ẩm thực nhưng sẽ có những chương trình khác như hợp tác với sinh viên Việt nam làm những chương trình xúc động hơn, sống động hơn.


Không phải người Việt nào ở nước ngoài cũng được tham gia các sự kiện đón Tết cổ truyền dân tộc. Với những kiều bào sống ở khu vực ít người Việt, ít thông tin thì việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng rất khó. Chị Nguyễn Nga, việt kiều ở tiểu bang Lusiana của Mỹ chia sẻ:Tôi sống ở xa sứ quán, tiểu bang ít người việt, không có nhà hàng Việt Nam, không có nhà thờ, không có chùa. Tết thì vẫn phải đi làm hoặc nghỉ thì ở nhà xem tivi nên không có điều kiện tham gia.

Chị Nga chia sẻ: bên đấy, mỗi khi đến Tết mình lại nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, lại nhớ về cái Tết xa xưa. Cùng đi xếp hàng mua gạo, mua lá dong, rồi cùng mọi người trong gia đình gói bánh chưng..

Tết Việt nơi xa ấm tình dân tộc - ảnh 2
Tổ chức Tết ở Cộng hòa Sec


Tại nhiều cộng đồng người Việt ở nước ngoài, việc tổ chức cho bà con đón Tết khó khăn do đường sá, do thời tiết, phương tiện đi lại. Nhưng cũng rất nhiều cộng đồng đã tổ chức đón Tết rất chu đáo cho bà con. Gặp ông Hoàng Ngọc Hòa khi mang theo lá dong, gạo nếp lên đường sang Anh để tổ chức Tết cho bà con, ông cho biết, năm nào, bên Anh cũng tổ chức  Tết rất vui và chu đáo cho bà con:Kết hợp 3 khối, người việt ở địa phương, con dâu, con rể người Anh, đại sứ quán. Nếp hàng năm là vẫn tổ chức đều tuy không được to tát lắm. Tết có đủ hoa đào, bao giờ cũng có 1 cành , hoa mai cũng có. Gia đình đang chuẩn bị tôi mang lá về để gói bánh. Gói bánh chưng bán cho bà con, gói tại chỗ, ít nhất mỗi năm 200 đến 300 chiếc. Bên kia chuẩn bị.  Bên này mang sản phẩm sang: lá dong, gạo nếp.

Ông Hòa vẫn mong muốn sẽ có một ngày được đón một cái Tết Việt đúng nghĩa ngay trên quê hương như nhiều kiều bào khác. Ông nói trở về Anh vì mình nghĩ, bà con người Việt đang cần mình dịp Tết. Còn những người như chị Nga sẽ cảm thấy ưu tư hơn, nhớ nhà hơn khi không được hòa cùng không khí Tết của dân tộc nơi xa xứ. Đó cũng là điều mà  các Hội đoàn người Việt cần quan tâm tới phương thức để kết nối bà con nơi xa xứ, để mỗi năm, nếu không về Việt Nam, họ vẫn cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia và tình cảm với quê hương qua Tết cổ truyền dân tộc.

Phản hồi

Các tin/bài khác