Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tại tượng đài Ngã ba Đồng Lộc

(VOV5)- Tiếp tục hành trình “Về miền Đất đỏ”, ngày 17/7, Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào dự Trại hè Việt Nam 2012 đã đến tỉnh Hà Tĩnh- mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Đây cũng là ngày rất ý nghĩa đối với các bạn trẻ kiều bào khi các bạn được đến dâng hoa, thắp tâm hương tại Khu tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.


Thanh thiếu niên kiều bào dâng hương tại tượng đài Ngã ba Đồng Lộc - ảnh 1

Trước khi lên dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ, các bạn trẻ kiều bào đã được xem phim tài liệu và nghe các anh chị trong Ban quản lý di tích kể về những trang sử khốc liệt nhưng đầy hào hùng trên mảnh đất Hà Tĩnh, về những cô gái tuổi đời còn đôi mười đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phá bom và sửa đường thông xe ở Ngã ba Đồng Lộc.


Dõi theo những thước phim, nhiều khuôn mặt trẻ trung chưa từng trải qua đạn bom, chiến tranh của các bạn trẻ kiều bào bỗng chốc trở nên đăm chiêu, bùi ngùi; nhiều bạn đã rưng rưng nước mắt. Các em biết rằng sự hy sinh này trở thành biểu tượng mang tính điển hình cho quê hương và con người Hà Tĩnh với đầy đủ những phẩm chất cao đẹp của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sống cho lý tưởng, tràn đầy nhiệt huyết dâng hiến cho Tổ Quốc.


Trước anh linh của 10 cô gái Đồng Lộc và những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ những người anh hùng của đất nước, thể hiện tấm lòng tri ân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của những người con xa quê trong hành trình tìm về cội nguồn dân tộc. Bạn Lê Cẩm Tú, 17 tuổi, học sinh ở Cộng hòa Áo xúc động nói: Trước đây em từng được nghe về 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Em có cảm xúc rất hãnh diện. Mười chị đã hy sinh vì đất nước. Em thật sự biết ơn về sự hy sinh của các chị, bởi các chị đã góp phần giải phóng đất nước.


Các bạn trẻ đã không khỏi bồi hồi,  xúc động khi ngắm nhìn những hiện vật chiến tranh để hiểu hơn sự hy sinh anh dũng của các lớp thế hệ thanh niên xung phong đã cùng nhau bảo vệ con đường huyết mạch tiếp tế của đồng bào và nhân dân miền Bắc cho chiến trường Miền Nam. Thắp mười nén hương trên 10 nấm mộ của các cô thanh niên xung phong anh hùng, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, bạn Trần Thị Huyền Linh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Quốc gia Bê-la-rút chia sẻ: Em biết là các cô đi TNXP từ lúc còn rất trẻ, đã hy sinh để mở tuyến đường giải phóng. Em thấy ngày xưa rất khổ, các chị muốn có trái bồ kết gội đầu cũng không có, nhưng cũng rất vui. Nếu ở ngày xưa thì em cũng thích được đi thanh niên xung phong, vì em muốn được như chị Võ Thị Sáu và các chị TNXP dũng cảm.


Nhiều bạn trẻ kiều bào đã tự hỏi, làm sao mà những người con gái mới 17 tuổi thôi, còn ít hơn cả tuổi các em bây giờ, đã dám dũng cảm hy sinh cả tuổi trẻ thanh xuân của mình cho đất nước. Sau chuyến đi này, chúng em nghĩ mình cần  cố gắng phấn đấu rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, tốt đẹp hơn để xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ.


Rời Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Ngày 18/7, các bạn trẻ kiều bào tiếp tục hành trình đến cố đô và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Huế./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác