Tình cảm của bà con kiều bào với Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Bởi mỗi người việt điều muốn nhắc nhớ, kể lại và truyền lại cho các thế hệ sau để họ hiểu được những câu chuyện về vị lãnh tụ của dân tộc.

Mỗi người con đất Việt luôn dành tình cảm kính trọng, tự hào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Vì thế, ở nước ngoài, bà con vẫn luôn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày sinh của Người và nhân các ngày lễ lớn trong năm. Bởi mỗi người việt điều muốn nhắc nhớ, kể lại và truyền lại cho các thế hệ sau để họ hiểu được những câu chuyện về vị lãnh tụ của dân tộc.

Nghe âm thanh tại đây:
Gia đình ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp có những kỷ niệm đặc biệt với  Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng tuổi trẻ của Người. Không bao giờ tự kể về những câu chuyện, nhưng khi được hỏi, ông Nguyễn Hải Nam không khỏi xúc động kể về mối quan hệ của ông ngoại của ông, ông Tư Duyên với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng thanh niên của Người ở Pháp. Họ là bạn bè luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống, cho dù mỗi người lựa chọn cho mình  nhưng con đường khác nhau. Ông Nguyễn Hải Nam chia sẻ:
“Mỗi lần có cơ hội,  sự kiện như Quốc khánh, sinh nhật  Bác thì cảm xúc  rất tự hào vì gia đình mình có quan hệ với thời thanh  niên của Bác. Thời điểm rất ít. Rất vinh dự để gia đình biết được về những năm tháng thanh niên của Người, và sau này là vị lãnh tụ của đất nước”.
Tình cảm của bà con kiều bào với Chủ tịch Hồ Chí Minh  - ảnh 1Tờ báo viết về thời thâanh niên của Người tại Pháp, trong đó có nói đến ông Tư Duyên. Ảnh: nhân vật cung cấp

Ông Nguyễn Hải Nam hy vọng rằng, sẽ có nhiều dịp, được kể lại những câu chuyện về mối quan hệ của gia đình với Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các bạn trẻ. Đồng thời, ông tiếp tục tìm kiếm, thu thập thêm những tư liệu về giai đoạn lịch sử này. 

Tự hào vì là người con  Việt, con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà con kiều bào luôn mong muốn những gì biết về Người sẽ kể lại cho các thế hệ sau. Với cô giáo Trịnh  Thị Bé, việt kiều tại Thái Lan cảm thấy xúc động khi nhớ về chuyến đi cùng đoàn giáo viên kiều bào dạy tiếng Việt đưa các em nhỏ về thăm Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô nhớ cả những bài hát, điệu múa: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh của các em nhỏ kiều bào, cho dù chưa nói tốt tiếng Việt vẫn hát với tất cả tình cảm của mình. Cô giáo Trịnh Thị Bé cho biết, cô luôn muốn các em biết nhiều hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo một cách đơn giản và dễ hiểu nhất trong bài giảng của mình:“ Rất mừng vì đến nơi cha mẹ của Cụ Hồ. Dạy lịch sử về Bác như thế nào thì nói Bác Hồ là người  như thế nào, là người bình thường, nhưng là người giỏi. Đến Thái Lan, đọc báo Thái được. Đến Trung Quốc,  giam trong tù, làm văn bằng tiếng Trung Quốc. Nên các em phải chăm học như vậy. 19.5 luôn tổ chức ở cả Thái, cả Việt vui lắm, có múa có hát”.

Tình cảm của bà con kiều bào với Chủ tịch Hồ Chí Minh  - ảnh 2Bên trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Nhớ về Người, hàng năm, vào các ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật, cộng đồng người Việt tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức khác nhau để bà con và các thế hệ sau có thể hiểu về lịch sử của  Việt Nam, hiểu những câu chuyện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Lộc, việt kiều tại Anh cho biết về hoạt động của người Việt vào ngày này như sau:“ Bác đã từng đến Luân đôn trên thời gian tìm đường cứu nước. Bác có ghé vào Luân đôn. Bác có làm ở tòa nhà Carlton, , nay là tòa nhà New Zealand House trên phố Haymarket, trung tâm  Luân đôn.  Tôi có đưa các cháu đến đó và vận động mọi người cứ đến ngày kỷ niệm sinh nhật và Quốc khánh, thì bà con đến đó để tưởng nhớ và giáo dục con cháu. Nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến đây và Ngài đã gây dựng ra nước Việt Nam”..

Tình cảm của bà con kiều bào với Chủ tịch Hồ Chí Minh  - ảnh 3Một tấm biển xanh gắn tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại toà nhà được xây dựng trên nền khách sạn Carlton cũ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong những năm tháng ở London. (Ảnh: TTXVN)

Vào những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng phối hợp với các Hội, đoàn tổ chức, như kỷ niệm ngày sinh nhật Người hay Quốc khánh của dân  tộc . Không chỉ để mỗi người Việt được nhớ, được tự  hào về vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, mà qua đó, còn giúp cho các thế hệ sau hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Nam cho biết:“Sứ quán Việt Nam năm nào cũng tổ chức sinh nhật Bác. Năm ngoái do dịch thì tổ chức nội bộ thôi. Tôi muốn  khởi động các hoạt động này vào những năm chẵn 50 năm, 60 năm, 100 năm…. để có những dấu ấn. Những ngày sinh nhật Bác, ngày Người mất, thì các thế hệ sẽ truyền tải văn hóa, lịch sử của Việt Nam qua những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cộng đồng người Việt khắp nơi nói chung và mỗi người con đất Việt nói riêng đều luôn trân trọng, gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau về những giá trị lịch sử của dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi Người không chỉ là  niềm tự hào  của dân tộc Việt Nam, mà còn là sự ngưỡng mộ của bạn bè trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác