Tình cảm của kiều bào với ngày Quốc khánh của dân tộc

(VOV5) -Tình cảm của những người con xa quê lại càng nhớ quê hương da diết, nhớ những kỷ niệm về ngày lễ dân tộc, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cứ đến ngày Quốc khánh 2-9, mỗi người con đất Việt dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn mong muốn được chào đón, hòa chung niềm vui, ngày lễ lớn của dân tộc. Tình cảm của những người con xa quê lại càng nhớ quê hương da diết, nhớ những kỷ niệm về ngày lễ dân tộc, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghe âm thanh tại đây:
 
 

Sống ở Đức nhiều năm, nhưng mỗi khi đến ngày kỷ niệm Quốc khánh mùng 2.9, anh Nguyễn Trường Giang lại bồi hồi xúc động. Bà con người Việt tại Haler, nơi anh sinh sống tụ tập cùng nhau đón chào ngày vui của đất nước. Họ tổ chức ăn uống, múa hát, những bài hát của quê hương. Và chính vào những thời điểm đó, những kỷ niệm về Ngày quốc khánh mùng 2/9 tại Việt Nam khi anh còn nhỏ lại ùa về:“Vẫn tổ chức hội đoàn ca hát để đón mùng 2/9 nhớ về những ngày ở nhà. Tôi nhớ những năm 1975, khi tôi còn nhỏ, có bắn pháo hoa, duyệt binh, xem xe tăng chạy qua, tập dượt ở đấy mấy đêm và duyệt binh chạy qua phố nhà mình. Mình cũng nhớ có 1 năm, mình được giao nhiệm vụ đeo băng đỏ, giữ gìn trật tự an ninh, nhắc nhở người dân”.


Tình cảm của kiều bào với ngày Quốc khánh của dân tộc - ảnh 1Bạn Khánh An, ở Hungary
Đó cũng là những tình cảm mà bạn trẻ Hoàng Nguyên Khánh An, hiện đang sống và làm việc ở Hungary nhớ về mỗi khi đến ngày kỷ niệm của dân tộc. Ở nước ngoài, Khánh An cùng các bạn trẻ trong Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary  được tham dự những ngày kỷ niệm Quốc khánh tại Đại sứ quán. Những thông tin về tình hình đất nước, những bài hát, điệu múa của quê hương lại càng làm cho mỗi người nhớ nhiều hơn về quê hương, gia đình, nhớ những ngày Quốc khánh ở Việt Nam: Quốc khánh mùng 2/9 có bắn pháo hoa. Em nhớ trước nhà em ở gần Hàm Tử Quan, Chương Dương, gần Bờ Hồ, em với cả gia đình bên ngoại xuống  Bờ Hồ xem bắn pháo hoa. Khi đó, em còn nhỏ, ông ngoại dẫn đi, mọi người rất đông và pháo hoa rất đẹp”.
Tình cảm của kiều bào với ngày Quốc khánh của dân tộc - ảnh 2Chị Lê Thị Bích Hường, người Việt ở Italia

Trong lòng mỗi người con Việt xa quê, Quốc khánh, ngày lễ lớn của dân tộc là một sự kiện đặc biệt và thiêng liêng. Nhìn lá cờ Việt Nam tung bay tràn ngập trên các đường phố, mỗi người con Việt vô cùng tự hào. Chị Lê Thị Bích Hường, kiều bào tại Italia xúc động chia sẻ những suy nghĩ của mình về ngày lễ của dân tộc như sau: “Ngày Quốc khánh tưng bừng. Mở cửa ra ngày hôm đó là mình thấy toàn thành phố cờ hoa. Vì thế, khi nhìn thấy những lá cờ ở các sự kiện quốc tế là tôi khóc. Mẹ tôi bên Ý, tôi đi dịch và tôi đưa mẹ tôi đến, mẹ tôi nhìn thấy lá cờ Việt Nam là mẹ tôi xúc động lắm. Đấy là những ấn tượng về ngày Quốc khánh, tràn ngập cờ hoa. Những chương trình của Đài TNVN luôn làm cho chúng tôi cảm thấy rộn ràng. Niềm tự hào dân tộc, mình chỉ thấy hòa chung vào niềm vui của cả nước. Ngày Quốc khánh, ngày mà Bác tuyên ngôn độc lập, đưa Việt Nam đến tầm quốc tế. Ngày Bác tuyên bố đây là nước Việt Nam độc lập”

Tình cảm của kiều bào với ngày Quốc khánh của dân tộc - ảnh 3Bà Phạm Thị Việt, kiều bào tại Thái Lan

Nói đến ngày Quốc khánh của dân tộc, kiều bào luôn nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang một thời kỳ mới, tự do, hạnh phúc. Vì thế, với bà con người Việt ở nước ngoài, nhất là kiều bào Thái Lan, luôn giữ trong tim hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những ngày lễ lớn của dân tộc. Bà Phạm Thị Việt, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ: “Nói thật thà, người Việt riêng nhà tôi, riêng làng tôi, cả tỉnh Nakhonphanom,toàn nước Thái, đa số, có thể nói là gần 100%là hướng về Bác, hướng về Tổ quốc. Khi tiếng gọi của Tổ quốc vang lên là dốc hết tiền bạc, của cải, công sức góp gửi về cho Tổ Quốc để xây dựng đất nước. Hiện có công sức của kiều bào đóng góp lại xây dựng được di tích của Hồ Chủ Tịch trên đất Thái”.

Hòa chung vào ngày kỷ niệm của dân tộc, mỗi người con Việt ở khắp nơi trên thế giới đều tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân dịp này. Bởi họ luôn trân trọng và tự hào những giá trị lịch sử của dân tộc, luôn tự hào và không quên mình là con lạc, cháu hồng.      

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác