Triển lãm tranh của dịch giả "Người giàu cũng khóc"

(VOV5) Tại TP Tuy Hòa - Phú Yên, Đào Minh Hiệp - dịch giả Người giàu cũng khóc ra mắt 30 tác phẩm mới nhưng không phải bằng chữ mà bằng sơn dầu. Đây là triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của nhà văn, dịch giả Đào Minh Hiệp, khai mạc vào ngày 11/2/2012.

Xuất thân là kỹ sư mỏ địa chất, Đào Minh Hiệp ngoài sáng tác, dịch thuật văn chương, còn là một cây cọ lành nghề. Thể loại yêu thích nhất của ông là tranh tĩnh vật, phong cảnh và chân dung. Mê vẽ từ nhỏ, nhưng Đào Minh Hiệp chỉ có ý thức học hội họa từ những ngày ngồi trên giảng đường ĐH Thăm dò địa chất Moskva giữa những năm 60 thế kỷ trước. Vì tiếp xúc thường xuyên với các tác phẩm hội họa Nga, nên ông cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ phong cách của họ, nhất là của nhóm họa sĩ Triển lãm lưu động (Peredvizhniki) như: Shishkin, Vaxiliev, Kramskoi, Repin, Aivazovxki, Kuinji, Levitan, Savrasov, Perov, Polenov…Mời quý vị và các bạn nghe bài giới thiệu của Phan Xuân Luật về triển lãm này trong Chương trình phát thanh ngày 11/2/2012, phần Tạp chí văn nghệ.
Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một số bức tranh trong triển lãm này.

Triển lãm tranh của dịch giả
Mùa vàng - Sơn dầu - Đào Minh Hiệp

Triển lãm tranh của dịch giả
Tĩnh vật. Hoa đại tướng quân - Sơn dầu- Đào Minh Hiệp

Triển lãm tranh của dịch giả
Tĩnh vật. Miền Bắc - Sơn dầu - Đào Minh Hiệp

Triển lãm tranh của dịch giả
Buổi sáng ở Hòa Thịnh - Sơn dầu - Đào Minh Hiệp

Triển lãm tranh của dịch giả
Chí Phèo - Thị Nở thời @ - Sơn dầu - Đào Minh Hiệp

Triển lãm tranh của dịch giả
Nắng xuân - Sơn dầu - Đào Minh Hiệp

                                                                                                                                                                                                  

Phản hồi

Các tin/bài khác