Ký ức của những ngày bị giam cầm tại Côn Đảo và nỗi niềm gắn bó với mảnh đất này Lan Phương -   22 Tháng Tám 2012 | 11:36:58 (VOV5) - Côn Đảo được biết đến như một nhà tù hà khắc nhất Đông Dương, với cái tên “Địa ngục trần gian”, nơi từng giam cầm hàng chục vạn người yêu nước Việt Nam. Hiện nay, một nữ tù cách mạng bị giam giữ trên mảnh đất này năm xưa vẫn đang sống tại Côn Đảo, với suy nghĩ thiêng liêng: muốn thường xuyên được thăm viếng những đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đó là bà Nguyễn Thị Ni, năm nay đã 72 tuổi. Nhấn vào thanh âm thanh bên dưới để nghe nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam và bà Nguyễn Thị Ni. Lan Phương Xem/nghe nhiều Về Việt Nam, bước chân ra ngõ, thứ gì cũng có (VOV5) - Ông Phong Nguyễn, một người Việt đã sống ở California, Hoa Kỳ nhiều năm, vừa quyết định đưa cả gia đình về quê hương Việt Nam. Phản hồi Gửi đi Các tin/bài khác Tổng kết dự án hợp tác Việt-Pháp về “chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam” 70 năm Giải phóng Thủ đô: Chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 6/9 Tôn vinh truyền thống văn hóa gia đình các dân tộc Việt Nam Không gian văn hóa “Hồ Chí Minh với kiều bào” - địa chỉ tin cậy để kiều bào gặp gỡ, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh
Không gian văn hóa “Hồ Chí Minh với kiều bào” - địa chỉ tin cậy để kiều bào gặp gỡ, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh
Không gian văn hóa “Hồ Chí Minh với kiều bào” - địa chỉ tin cậy để kiều bào gặp gỡ, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh