Lý do để con yêu bố mẹ

(VOV5)- Yêu thương bao nhiêu là đủ? Và yêu thương có cần lý do không? Với bất cứ bố mẹ nào, yêu thương con cái là tình cảm tự nhiên và thật nực cười khi ai đó hỏi lý do. Nhưng với con trẻ lại khác. Nếu nhận được câu hỏi từ bố mẹ “Con có yêu bố/ mẹ không?”, trong mỗi đứa trẻ đều có nhu cầu muốn hỏi lại “Vì sao con yêu bố/mẹ?”.

Và trẻ con, với sự minh triết của tuổi thiên thần đã nhận ra lý do để yêu thương từ những điều giản dị hàng ngày trong một cuộc sống.

Lý do để con yêu bố mẹ - ảnh 1

 “Vì sao con yêu bố?”, “Vì sao con yêu mẹ?” là những lời yêu thương của con trẻ dành tặng các ông bố/bà mẹ trên khắp thế giới. Vì sao lại yêu bố mẹ, đó là một chuyện vô cùng hệ trọng với con trẻ và đánh thức trái tim bé bỏng non nớt tìm đến với những câu trả lời. Bé quan sát xung quanh thấy bạn gấu, bạn thỏ, bạn hươu cao cổ, bạn cá… tất cả đều yêu bố, mẹ của mình với những lí do cụ thể. Qua đó, bé sẽ biết vì sao mình yêu bố/mẹ và tình cảm đó thật là đặc biệt, không ai sánh bằng.

Lý do để con yêu bố mẹ - ảnh 2


“Vì sao con yêu bố?”, “Vì sao con yêu mẹ?”, một câu hỏi nhưng cũng là một trải nghiệm tuyệt vời cho trái tim con trẻ.

Bộ sách này được NXB Kim Đồng ấn hành bản tiếng Việt. Bộ sách được minh họa bởi những bức tranh tuyệt đẹp về tình cảm trừu mến, tha thiết giữa bố con, mẹ con, của họa sỹ người Anh Daniel Howarth, một ông bố của hai đứa con.

Phản hồi

Các tin/bài khác