Phố Hội –sông Hoài, cảm xúc không bao giờ cũ

(VOV5)- Nằm yên bình bên bờ sông Thu Bồn, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có một quần thể kiến trúc độc đáo với một dãy phố cổ bao gồm những căn nhà hình ống tồn tại hơn 300 năm san sát nhau. Đến đây du khách ấn tượng với di tích chùa Cầu, khu phố Nhật nổi tiếng mang phong cách Nhật Bản,bên cạnh đó nhiều ngôi chùa, hội quán có kiến trúc Trung Hoa và những quán cà phê đậm chất kiến trúc Pháp, nét đặc trưng riêng của phố Hội-sông Hoài.

Phố Hội –sông Hoài,  cảm xúc không bao giờ cũ - ảnh 1

Bên dòng sông Thu Bồn, cuộc sống bình dị của người dân nơi đây diễn ra êm đềm. Chính họ là người gìn giữ nét văn hóa, truyền thống, vẻ đẹp của Hội An giới thiệu tới du khách bốn phương. Hội An. Nhiều du khách nước ngoài đến Hội An và ngỡ ngàng trước mọi cảnh vật cũng như con người nơi đây, tất cả mọi thứ thuộc về thành phố nhỏ bé này. Bà Kiara, du khách người Italy cho biết:Tôi không thể tưởng tượng được rằng mọi thứ ở nơi đây lại tuyệt vời đến như vậy. Tôi thích những ánh đèn ở Hội An vào buổi tối. Thật đẹp và đặc biệt. Những người dân Hội An thật tốt bụng và thân thiện, tôi thích được sống tại đây.

Vẻ đẹp của Hội An còn được tô điểm bởi những ngôi nhà cổ, những cửa hàng lưu niệm, tiệm may, những người đạp xích lô, bà lão bán tò he, heo đất… cho tới những bảng hiệu được vẽ bằng phấn, những đêm thả hoa đăng, hát bài chòi, diễn tuồng... Tất cả làm nên nét văn hóa Hội An đẹp và thân thiện.  Mỗi  lần đến đây là mỗi lần du khách có những cảm nhận khác nhau, đúng như câu nói của nhà văn người Mỹ Henry Miller: “Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới”.  Anh Cris Cao, Việt kiều người Australia, cảm nhận: Đây là thành phố đẹp, một vẻ đẹp riêng có. Nơi đây gợi cho tôi nhớ đến những thành phố nhỏ ở châu Âu và tôi thực sự thấy thích Hội An. Điều thu hút chủ yếu đó là đến Hội An bạn vừa có thể đi ra biển, vừa có thể đi mua sắm, nghỉ ngơi thư giãn. Nơi đây khá lãng mạn, nhiều điều đem lại sự vui vẻ cho khách. Điều hấp dẫn chính là sự đa dạng của tất cả mọi thứ.


Hội An hấp dẫn du khách bởi những con đường mòn xen kẽ giữa những cánh đồng xanh bát ngát hay những con đường làng ở giữa những hàng cây dâm bụt và hàng cau hai bên đường. Nhiều du khách đến đây chọn cách khám phá Hội An bằng cách đi xe đạp trên những con đường nhỏ xinh. Anh Cris Cao cho biết: Ở Hà Nội hay Sài Gòn thì tôi không dám điều khiển xe vì có rất đông phương tiện qua lại, nhưng ở Hội An thì tôi hầu như là sử dụng xe để di chuyển. Tôi thấy khá là thoải mái khi đi xe ở Hội An. Tôi cũng thấy có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đi lại ở các con phố bằng xe đạp. Cảnh đó rất hay, rất an toàn, dễ dàng đi lại. Đi qua các con phố trong khu phố cổ có một cảm giác rất thư thái. Không giống như ở trong Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy rất đông người.

Phố Hội –sông Hoài,  cảm xúc không bao giờ cũ - ảnh 2

Dãy quán cóc san sát nhau trên con đường Bạch Đằng bên bờ sông Hoài cũng là nơi lý tưởng để du khách thưởng thức hàng loạt món ẩm thực Hội An nổi tiếng như cao lầu, mì quảng, cơm gà, bánh bao, bánh vạc và đủ loại chè…Gánh hàng chè mè đen của bà Nguyễn Thị Kiều Chính cũng là điểm dừng chân của bao thực khách. Ai đã từng được thưởng thức món chè do bà Chính làm thì không sao quên được. Bà Chính cho biết món chè mè đen hay còn gọi là xí mà giờ đây đã là một món ăn quen thuộc với người dân phố cổ cũng như các vị khách du lịch nước ngoài. “Lượng khách ngồi đêm tầm từ 50 đến 100 người. Có người ăn 2 chén có người ăn tới 4 chén luôn. Trong món xí màn có hai vị thuốc bắc, hai loại rau và bột khoai lang, ăn rất mát. Món xí mà ăn chữa nhiều bệnh như đường ruột.”

Ngay cạnh phố ẩm thực là sân khấu biểu diễn bài chòi. Thưởng thức xong ly chè hay bát cao lầu, nhiều du khách dừng lại sân khấu biểu diễn bài chòi, phần ngạc nhiên, tò mò nhưng phần nhiều muốn tìm hiểu loại về loại hình nghệ thuật dân gian này. Nhiều du khách cho rằng hát bài chòi đã đem lại không khí sôi nổi giúp khu phố cổ thêm phần sinh động nhưng không làm mất đi vẻ đẹp yên bình vốn có của Hội An.  

Hội An về đêm, khách du lịch dạo bộ trên đường ngày một đông. Dường như ai một lần đến với thành phố này đều thích ngắm nhìn ánh sáng lung linh phát ra từ những chiếc đèn lồng treo dọc các con phố, trước những ngôi nhà, trên những tán cây… Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc khiến cho phố Hội thêm chất thơ, duyên dáng mà còn khơi gợi được cảm xúc sâu lắng trong lòng du khách. Chính sự mộc mạc của con người, vẻ đẹp duyên dáng của phố cổ lý giải vì sao trong nhiều thời điểm du khách quốc tế đến với Hội An nhiều hơn khách nội địa. Hãy một lần đến Hội An, lắng hồn cùng phố cổ để hiểu rõ vì sao nơi đây khiến bao du khách phải say mê./.

Phản hồi

Các tin/bài khác