Ban Đối ngoại – Niềm tự hào của những người làm phát thanh đối ngoại

(VOV5) - Ban Đối ngoại (VOV5) là 1 trong 3 đơn vị đầu tiên ra đời cùng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 07/09/1945. 

Ban Đối ngoại (VOV5) là 1 trong 3 đơn vị đầu tiên ra đời cùng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 07/09/1945. Trong suốt 78 năm qua, nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên, chuyên gia đã gắn bó với phát thanh đối ngoại, góp phần làm nên cây cầu hữu nghị kết nối Việt Nam với thính giả khắp thế giới qua làn sóng phát thanh. Với họ, Ban Đối ngoại như một ngôi nhà chung mà mỗi khi kể về, trong họ lại trào dâng cảm xúc yêu mến và tự hào.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:   
Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay, cứ mỗi độ thu về, lãnh đạo Ban Đối ngoại lại tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại Ban Đối ngoại nhân kỷ niệm ngày thành lập Ban và thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (07/09/1945). Trụ sở 45 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, dịp 7/9 năm nay lại rộn ràng tiếng nói cười, không khí hân hoan chào đón các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người từng công tác tại Ban Đối ngoại trong nhiều năm qua.
Được gặp lại các đồng nghiệp, ai cũng tay bắt mặt mừng. Những kỷ niệm từ nhiều năm trước được hồi tưởng, hay những câu chuyện vui về cuộc sống được mọi người chia sẻ, gợi lại nhiều cảm xúc. Trong số họ, người có cảm xúc mới mẻ nhất là ông Nguyễn Tiến Long, nguyên Trưởng ban Đối ngoại.
Ban Đối ngoại – Niềm tự hào của những người làm phát thanh đối ngoại - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Anh

Ông Nguyễn Tiến Long vừa rời nhiệm sở, chính thức nghỉ chế độ từ tháng 8 vừa qua, sau nhiều năm gắn bó với Đài TNVN nói chung và Ban Đối ngoại nói riêng. "Bất kể ai khi bước chân đến tòa nhà 45 Bà Triệu, dù là những người đã từng hay đang làm ở đây, tất cả đều có chung một niềm tự hào rất lớn, rất sâu sắc về truyền thống lịch sử của Ban Đối ngoại, gắn liền với Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta kỷ niệm 78 năm Ban Đối ngoại, cũng là 78 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Các năm, cứ đến dịp 7/9, khi có các cuộc gặp gỡ như thế này, tôi thấy rất ấn tượng: đó là các cán bộ, nhân viên dù đã cao tuổi, ở thế hệ 4x, nhưng đa phần vẫn còn rất khỏe và giao lưu rất vui vẻ với các phóng viên, biên tập viên trẻ, thế hệ 8x, 9x, chênh nhau cả nửa thế kỷ. Đấy là hình ảnh rất xúc động, là một sự giáo dục truyền thống rất tốt đẹp và là một niềm tự hào không thể phủ nhận được."

78 năm qua, mỗi bước đường phát triển của Ban Đối ngoại đều có sự đóng góp không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, họ không ngại hiểm nguy, vượt mưa bom, bão đạn duy trì các chương trình phát thanh để đưa tiếng nói chính nghĩa từ Việt Nam ra thế giới. Hòa bình lập lại, những con người ấy vẫn nỗ lực duy trì công việc giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp, con người Việt Nam cần cù, thân thiện, mến khách đến với bạn bè thế giới. Và ngày nay, một Việt Nam phát triển, người dân Việt Nam năng động, sáng tạo đang từng ngày, từng giờ được các phóng viên, biên tập viên Ban Đối ngoại thông tin tới thính giả năm châu, giúp họ thêm hiểu, thêm yêu đất nước và con người Việt Nam.
Ban Đối ngoại – Niềm tự hào của những người làm phát thanh đối ngoại - ảnh 2Ông Nguyễn Tiến Long, nguyên Trưởng ban Đối ngoại. Ảnh: Đức Anh

Phát thanh đối ngoại giống như một cây cầu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế, và mỗi phóng viên, biên tập viên của Ban Đối ngoại chính là người đặt những viên gạch làm nên cây cầu ấy. Có lẽ bởi vậy, với nhiều phóng viên, biên tập viên, quãng thời gian làm việc tại Ban Đối ngoại là một điều đáng trân quý, khiến họ gắn kết với VOV5 trong suốt nhiều năm liền.

Bà Tạ Thu Hằng, biên tập viên chương trình tiếng Nga trong các năm từ 1985 đến 2014, nhớ lại: "Với tôi, đến với VOV5 như một cái duyên và tôi rất yêu công việc này. Tôi yêu thích tiếng Nga, nên công việc ở đây rất thích hợp với tôi. Hằng ngày, tôi vừa được đọc trên sóng, vừa được học hỏi các thế hệ đi trước, những người rất giỏi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ đây, hơn 8 năm sau khi về hưu, những hình ảnh về VOV5 vẫn luôn còn nguyên vẹn, sâu sắc. Có những khi trong giấc mơ tôi vẫn nghĩ ngày mai mình đi làm, như một phản xạ. Năm nào cũng vậy, tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc khi trở lại VOV5, vẫn nguyên tình yêu thương với nơi này. VOV5 như một ngôi nhà thân thiết, về lại VOV5, tôi như về lại ngôi nhà của mình. Những khi có thời gian, tôi cũng thường ghé qua thăm VOV5, với mong muốn tiếp tục truyền lửa, truyền tình yêu dành cho tiếng Nga, cho chương trình tiếng Nga tới các thế hệ trẻ."

 Tiếp nối các thế hệ đi trước, những phóng viên, biên tập viên trẻ tại VOV5 hôm nay không chỉ là những người yêu nghề, say nghề, mà còn rất năng động, sáng tạo trong chuyên môn nghiệp vụ cũng như các hoạt động khác của Đài, của Ban.

Bạn Nguyễn Thùy Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên VOV5, biên tập viên chương trình tiếng Pháp, chia sẻ: "Thanh niên chúng em được gặp các thế hệ cán bộ đi trước, được trò chuyện, lắng nghe những bài học không chỉ về kinh nghiệm làm nghề mà còn cả những bài học trong cuộc sống, tại công sở, nơi làm việc… Điều đó khiến chúng em cảm thấy có một sự gắn kết với cơ quan, cảm thấy cơ quan như một ngôi nhà và tất cả mọi người đều rất thân thiết, gần gũi với nhau. Chúng em, thế hệ trẻ được làm việc tại Ban Đối ngoại, cảm thấy tự hào hơn, yêu công việc và yêu nghề của mình hơn."

Với các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Ban Đối ngoại, tên gọi Ban Đối ngoại mãi là tình yêu, là niềm tự hào, là động lực để mỗi người luôn cố gắng, nỗ lực đưa cánh sóng đối ngoại vươn xa, đưa Việt Nam đến gần hơn với thính giả trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác