Thiêng liêng Tết độc lập trong lòng người Việt

(VOV5) - Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, người Việt Nam ở trong hay ngoài nước đều tạm quên đi niềm vui riêng để chung tay cùng đầy lùi dịch bệnh.

76 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về nước Việt Nam độc lập tự do. 76 năm đã đi qua nhưng những cảm xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ. Niềm tự hào về ngày Quốc khánh của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác chính là dòng cảm xúc bất tận, là tài sản tinh thần vô giá làm nên quyết tâm, ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của hôm nay. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử vào mùa thu của 76 năm trước mãi mãi khắc sâu vào trái tim của mỗi người dân Việt Nam, bởi từ thời khắc đó, người dân Việt Nam nhận thấy tất cả giá trị làm người của mình, từ chỗ bị xiềng xích nô lệ nay đã trở thành công dân của quốc gia độc lập tự do.
Thiêng liêng Tết độc lập trong lòng người Việt - ảnh 1 Quang cảnh ngày lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 Ảnh: Tư liệu.

Giá trị của độc lập, tự do

Những nhân chứng vinh dự tham gia, chứng kiến ngày Tết độc lập đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay đều đã tuổi cao, sức yếu. Dù vậy, khi nhắc tới khoảnh khắc thiêng liêng đó, ai cũng trào dâng niềm hạnh phúc với những ký ức còn vẹn nguyên. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, Nguyên phó tham mưu trưởng quân khu Thủ đô, khi đó là tự vệ thành Hà Nội, cho biết chỉ người nào đã trải qua thời nô lệ như ông và những người đồng trang lứa mới cảm nhận hết niềm vui vỡ òa trong ngày trở thành con dân của đất nước độc lập: "Ấn tượng là sau 3 lần sống dưới các chế độ, bây giờ nền độc lập đến chứa các thành quả nối tiếp thành quả thấy nó vĩ đại quá. Tết độc lập năm đó, ra đường không những riêng tôi thấy không khí đối với mọi người thấy nhau là vẫy chào, một không khí chan hòa đoàn kết."

Còn với ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông, nhớ lại trong những năm tháng chiến tranh, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn cảnh chiến tranh thiếu thốn, khó khăn, những những dịp đón Tết độc lập, nhớ lại Bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch luôn là nguồn động viên to lớn để ông và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ:  "Có một lần chúng tôi đón Tết độc lập, tình cờ nghe trên đài ngâm bài thơ của Tố Hữu, trong đó có câu “Núi rừng có điện thay sao, Nông thôn có máy làm trâu cho người”, tôi chỉ mong làm sao sau này đất nước mình được như vậy. Chỉ có một ước ao làm sao đất nước mình nhanh chóng được giải phóng, được thống nhất. Cho đến bây giờ, đón Tết độc lập năm nay ngồi ngẫm lại thì thấy đất nước mình đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cuộc sống bây giờ nếu so với trước kia thì gấp bao nhiêu lần không so sánh nổi."

Thiêng liêng Tết độc lập trong lòng người Việt - ảnh 2Nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình
nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập
ngày 2/9/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Đối với những người trẻ, những người được sinh ra trong hòa bình, họ chỉ biết về mùa thu Độc lập qua những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ. Sự kiện ngày độc lập vẫn luôn sống động, gần gũi khi trở thành nét văn hóa thường niên, nhắc nhở thế hệ sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn, có trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc. Và bằng nhiều cách khác nhau, thế hệ trẻ đã đang thể hiện tình yêu đất nước theo những cách riêng, từ những công việc đơn giản, thiết thực nhất.

Anh Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: "Được sống trong ngày tết Độc lập dân tộc, thế hệ trẻ chúng tôi luôn trào dâng niềm xúc động, tự hào và thế hệ trẻ chúng tôi được sống trong hòa bình, chúng tôi luôn nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Đối với thế hệ trẻ chúng tôi luôn xác định trọng trách của mình rất lớn, tiếp tục nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi mặt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh"

Không chỉ trong nước, nhiều bạn trẻ đang sinh sống, học tập tại nước ngoài đều bày tỏ cảm xúc tự hào trong ngày tết Độc lập. Vân Anh, du học sinh tại Australia chia sẻ: "Ở xa nhà, xa Tổ quốc, những ngày này bản thân mình và mọi người đều hướng trái tim về đất nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng cũng không quên cúi mình trước hương linh các anh hùng liệt sĩ đã giành nền độc lập cho dân tộc. Thế hệ trẻ chúng em mong muốn học hành, trau dồi kiến thức thật tốt để sau này góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn."

Trong ngày lịch sử của đất nước, tròn 76 năm ngày nước Việt Nam ra đời, mỗi người dân đều tự hào về những thành quả mà đất nước đã đạt được. Dịp lễ năm nay, cả dân tộc Việt Nam lại đang bước vào một cuộc chiến mới, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, người Việt Nam ở trong hay ngoài nước đều tạm quên đi niềm vui riêng để chung tay cùng đầy lùi dịch bệnh. Tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường một lần nữa lại được thử thách và nhân lên. Và chắc chắn cuộc chiến này sẽ tiếp tục thành công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác