Câu chuyện đi tìm đồng đội ở Đồng Nai


(VOV5) -  Chiến tranh đã lùi xa 4 thập kỷ, thế nhưng, vẫn còn đó những người cha, người mẹ, vợ, con, anh em của hơn 500 ngàn liệt sĩ vẫn luôn đau đáu nỗi day dứt khôn nguôi khi người thân vẫn chưa trở về. Câu chuyện đi tìm đồng đội ở một đơn vị quân đội tại tỉnh Đồng Nai thực sự cảm động, thể hiện tinh thần đồng đội, sự tri ân của những người đang sống với  đồng đội đã khuất.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Câu chuyện đi tìm đồng đội ở Đồng Nai  - ảnh 1

Bia mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn


Tháng 5/2012, cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ được bắt đầu. Do sự thay đổi qua thời gian, nên việc xác định nơi địch vùi xác các anh chỉ còn là những dấu tích mơ hồ. Trong quá trình tìm kiếm, có một thông tin đáng chú ý và tương đối trùng khớp là các chiến sĩ hy sinh bị đưa chôn vào hai hố chôn tập thể, một hố lớn và một hố nhỏ tổng cộng khoảng trên 100 người. Khu vực dò tìm, đào bới mở rộng lên đến hàng chục héc ta. Ban đầu tìm kiếm vô cùng vất vả bởi chưa xác định được phương hướng, tọa độ, không có máy móc chủ yếu dùng cuốc xẻng nên ai cũng mệt. Về sau mới có đơn vị tài trợ máy móc và hỗ trợ người tham gia. Khi tìm được hố thì gặp trời mưa, mùi hôi bốc lên khó chịu làm công tác quy tập và phân gói gặp khó khăn. Nhưng những người đi tìm đồng đội vẫn không nản lòng. Ròng rã kiên trì cả năm trời dưới cái nắng chói chang, gay gắt của mùa khô rồi sang mùa mưa bão, cuối cùng, ngày 20/6/2013 đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy hố chôn hơn 20 liệt sĩ hy sinh. Chị Phạm Thị Kim Huê, Phó phòng Khoa giáo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Nai, người đồng hành cùng đoàn tìm kiếm, quy tập, quay những thước phim đầu tiên trong cuộc tìm kiếm này kể lại: "Có những giai đoạ/n mưa gió, gặp lúc mùa mưa bị ngập nước cả đoàn lại phải dừng nghỉ, như ng có sự động viên, cộng quyết tâm của Chính quyền nên  sau gần 2 năm đã đào được hố chôn đầu tiên".



Cuộc tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ hi sinh tại khu vực Vườn Điều vẫn chưa dừng lại và được mở rộng lên đến hơn 20 héc ta. Trận đánh Chốt Vườn Điều là một trong những trận đánh mở màn cho chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Trận đánh diễn ra tại lòng chảo thuộc địa bàn ấp Bàu Nâu, xã Phước Thọ nay là xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Sau 14 tháng trời ròng rã tìm kiếm đội quy tập cũng tìm thấy hố chôn thứ hai. Khi hố chôn thứ 2 được tìm thấy dấu vết đầu tiên tấm choàng nilông, cả đội qui tập đều bật khóc trong niềm xúc động, phấn khởi tột độ. Niềm vui xen lẫn với sự nghẹn ngào dâng trào trong lòng mỗi người khi từng di vật được tìm thấy. Để hỗ trợ cho đội quy tập, những người dân ở Vườn Điều cùng tham gia tiếp sức cho đội tìm kiếm, thể hiện tấm lòng và sự tri ân của những người được hưởng một cuộc sống trong hòa bình, tự do đối với những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.


Trong suốt quá trình hơn 3 năm tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thường xuyên động viên lực lượng tìm kiếm. Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết: "Phải nói rằng đây là kết quả hết sức phấn khởi của quân và dân, Đảng bộ các cấp chính quyền Đồng Nai. Nhiều hộ dân đã hiến hàng chục héc ta đất để lực lượng tìm kiếm. Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Đồng Nai, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, kiên trì hàng ngày có mặt cùng lực lượng tìm kiếm trong suốt 3 năm. Nhiều doanh nghiệp ủng hộ xăng dầu máy móc cho lực lượng tìm kiếm, quy tập nên đã đạt được kết quả như ngày hôm nay". 


Công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại trận đánh Vườn Điều- Bàu Nâu là hành trình gian nan, vất vả, thậm chí có những lúc tưởng như rơi vào tuyệt vọng nhưng đã thành công.  Ai cũng tâm niệm: còn sức thì còn phải tìm cho ra phần mộ của các anh. Đó là biểu hiện nghĩa tình của những người đồng chí, đồng đội với nhau, của người còn sống với người đã khuất. Và trên hết là nghĩa tình, là trách nhiệm của cả dân tộc đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì quê hương, đất nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác