Vậy là một tháng nữa của năm 2026 đã sắp khép lại.
Tháng 7 vẫn còn nguyên những cơn mưa bất chợt, những buổi chiều nắng muộn và cả cảm giác mùa hè đang chậm rãi lùi về phía sau. Thời gian vốn vẫn thế, chẳng chờ ai, cũng chẳng báo trước điều gì. Chỉ đến khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra mình vừa đi qua một đoạn đường đã kịp đầy ắp những kỷ niệm.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Trong mỗi người, "mùa thương" có lẽ cũng mang một hình dáng khác nhau. Đó có thể là một mối tình, một tình bạn, một chuyến đi, hay đơn giản là quãng thời gian mình đã từng sống rất vô tư, rất chân thành. Dẫu sau này cuộc sống đưa mỗi người đến một ngả rẽ, ký ức ấy vẫn lặng lẽ ở lại, để mỗi lần nhớ về, lòng chỉ thấy biết ơn vì mình đã từng có một khoảng thời gian đẹp đến thế.
