[VOVWORLD] - Trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2026, các địa phương trên cả nước đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.
Sáng 14/10, 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Ngay từ sáng sớm 14/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu...
Sau lễ cầu nguyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng chính thức diễn ra.
Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cùng các Anh hùng LLVTND, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các chức sắc tôn giáo, đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Ngoài ra còn có: Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các nguyên lãnh đạo thành phố tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.
Lực lượng tiêu binh đứng túc trực, giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ.
Cùng với đó là dàn văn nghệ sĩ TP.HCM hòa ca tri ân đến anh linh các Anh hùng liệt sĩ.
731 quách đựng hài cốt liệt sĩ được Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ.
Sau lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, MTTQ Việt Nam và TP.HCM tham gia đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM
Hành trình từ Công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang dài khoảng 26km. Theo lộ trình, đoàn xe xuất phát từ cổng công viên trên đường Trường Sơn, qua vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, vòng xoay Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến nơi an táng. (Ảnh: Đoàn xe đi qua cầu Sài Gòn).
Khi đoàn xe khởi hành, đông đảo người dân đứng dọc vỉa hè hai bên đường trước cổng Công viên Lê Thị Riêng, cầm những nhành hoa, thành kính tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Người dân đứng bên đường, từ người già đến người trẻ, cả những bạn thanh thiếu niên, tay cầm hoa trắng, mắt ngấn lệ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Từng đoàn xe đi qua, bao ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo. 58 năm sau Mậu Thân 1968, các anh về trong vòng tay đồng đội và nhân dân.
Hàng nghìn giáo viên, học sinh, sinh viên đứng hai bên đường tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ
Nhiều người dân và các cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ lặng lẽ rơi nước mắt tiễn đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng
Có mặt tại lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở Tây Ninh), người gắn bó với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không giấu được xúc động khi người thương sau nhiều năm nằm lại cuối cùng cũng được tìm thấy. “Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Quên. Tôi mừng vì các anh được tìm thấy, được Nhà nước tổ chức an táng chu đáo. Tôi biết ơn những người đã ngày đêm tìm kiếm, đưa hài cốt các anh trở về. Mong các anh được yên nghỉ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng nghi lễ trang nghiêm di chuyển các tiểu quách hài cốt các anh hùng liệt sĩ vào khu vực trung tâm để tiến hành nghi thức an táng bên trong Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
Đoàn đưa hài cốt anh hùng liệt sĩ vào khu vực an táng
Đoàn đưa hài cốt anh hùng liệt sĩ vào khu vực an táng
Nghi thức an táng và hạ huyệt an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được triển khai hết sức trang nghiêm và xúc động.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức tháo Quốc kỳ phủ trên linh cữu, trước khi chậm rãi hạ huyệt, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với lòng đất mẹ.
Nghi thức hạ huyệt an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được triển khai hết sức trang nghiêm và xúc động.
Sáng 15/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ (khu vực 2, phường Cái Răng), Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ CHQS thành phố và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập.
120 quách đựng hài cốt liệt sĩ được đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ và bảo vệ bằng lồng kính trước khi tiến hành lễ viếng, truy điệu và an táng
Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài và những hàng bia mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ thắp hương và đọc lời điếu, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ
Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiễn đưa liệt sĩ vào lòng đất mẹ
Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động, các Đội Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, các đội đã khai quật 5.038 mộ, lấy 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.
Nghi thức hạ huyệt, đóng nắp mộ và lấy quốc kỳ được thực hiện trang nghiêm
Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ một lần nữa khẳng định truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ
Cũng trong sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại buổi lễ.
Điếu văn tại buổi lễ nhấn mạnh, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những địa danh như “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc, gắn với những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về.
Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Vì vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.
Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân 93 hài cốt liệt sĩ tại buổi lễ.
Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính và niềm xúc động sâu sắc, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Sáng 15/10, Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc từ thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông tin: Từ sáng sớm, đông đảo người dân, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã có mặt tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng để tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Những mái đầu bạc xen lẫn các gương mặt trẻ, nhiều thế hệ cùng hội tụ tại nơi ghi dấu những mất mát, hy sinh trong chiến tranh, thành kính tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau lễ truy điệu và phút mặc niệm, nghi thức di chuyển 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng được tiến hành trang trọng, thành kính. Lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng trực tiếp tham gia di chuyển các tiểu hài cốt từ khu vực tổ chức lễ viếng, truy điệu sang nơi an táng ngay liền kề. Dù quãng đường di chuyển rất ngắn, nghi thức vẫn được thực hiện trang nghiêm, thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với những người đã hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Tại khu vực an táng, 56 tiểu hài cốt lần lượt được đưa vào các phần mộ. Các đại biểu, thân nhân liệt sĩ thành kính thắp hương, rắc những cánh hoa và những nắm đất xuống các phần mộ, tiễn đưa những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau hơn 70 năm nằm lại Mả Chìa, các liệt sĩ và đồng bào tử nạn nay được an táng trang trọng trong tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.
Các Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trên toàn quốc là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Tag:VOV /VOVWORLD /truy điệu /an táng /hài cốt /liệt sĩ /quy tập /công viên lê thị riêng /hải phòng /tuyên quang /hồ chí minh
[VOVWORLD] - Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay các lực lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ.
[VOVWORLD] - Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước