(VOV5)- Cổ Đô là làng họa sĩ duy nhất ở Việt Nam, nằm ở nơi hợp lưu giữa hai con sông.
| |
| Chị Thi Nga, người phụ nữ xinh đẹp ở thành phố Chemnizt, Đức, nhắn một lời mời rất tha thiết, từ xa quê: "Khi nào gắng về thăm Cổ Đô quê tôi nhé. Không có tôi ở nhà, cũng có mẹ, có anh, có người làng tôi đón. Ai đến, cũng phải yêu làng tôi, như tôi yêu làng ấy" |
| |
| Làng Cổ Đô ở quãng giữa hai sông, sông Hồng hợp lưu với sông Đà, sông Lô hợp lưu với sông Hồng. Làng ngã ba sông, cũng là ngôi làng họa sĩ duy nhất của Việt Nam. |
| Ở Việt Nam không có ngôi làng nào đặc biệt như Cổ Đô, nơi có những người nông dân chân lấm tay bùn lại cũng là những họa sĩ nghiệp dư tài hoa, và cũng là nơi sinh ra những họa sĩ có tên tuổi trong nước. |
| |
| Một góc nhà lưu niệm họa sĩ Nguyễn Sĩ Tốt, (tốt nghiệp khóa Tô Ngọc Vân 1955 - 1957) và Đại học Mĩ thuật Việt Nam khóa 2 (1958 - 1963) - người cũng được xem như "ông tổ nghề tranh" của làng. |
| |
| Họa sĩ thương binh Nguyễn Ngọc Cũi thắp nén hương cho người chú. |
| |
| Tranh của họa sĩ Sỹ Tốt. |
|
||
| Những bức tranh của họa sĩ được treo trang trọng tại Nhà lưu niệm. |
| Ký họa "Lau đạn" của ông. |
| |
| Bà Sỹ Tốt tuổi đã cao, nhưng vẫn theo con cái đi làm đồng, đón khách phương xa bằng tấm lòng hồn hậu của người Cổ Đô. |
| |
| Đường đến nhà họa sĩ Trần Hòa. |
| |
| Một buổi "triển lãm" đặc biệt ở nhà họa sĩ Trần Hòa, một họa sĩ tranh cổ động có tên tuổi - nơi nhà văn Nguyễn Văn Thọ và những người khác được xem lại những bức tranh cổ động của Trần Hòa trên...sân nhà ông. |
| |
| Là một họa sĩ chuyên nghiệp, công tác qua nhiều cơ quan ở Thủ đô, vì chữ hiếu với mẹ già yếu ở quê, Trần Hòa quyết định về làng với mẹ. Nhưng khi trở về, ngoài việc sáng tác, ông vẫn tham gia cùng các họa sĩ ở làng giảng dạy mỹ thuật nhiều khóa cho các học sinh ở làng. Ông nói giản dị: "Tôi nghĩ như người nông dân thì trồng lúa, trồng ngô, công nhân thì sản xuất ở nhà máy, nhiệm vụ của người họa sĩ chúng tôi là vẽ tranh thôi, mà vẽ thì hay hết sức mình chứ không vì một lý do nào khác. |
| Một góc phòng tranh trong căn nhà quê của họa sĩ Trần Hòa ở Cổ Đô. |
![]() |
| Ngày 22/9/2016, lần đầu tiên tại nhà Bảo tàng mỹ thuật Cổ Đô, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển làng mỹ thuật Cổ Đô, diễn ra một triển lãm quy mô đồ sộ với gần 300 tác phẩm của 32 tác giả sinh ra và lớn lên tại Cổ Đô, từ Hà Nội, TP HCM... quy tụ về. - Ảnh: FB Đỗ Sự |
![]() |
| Một góc triển lãm hội họa Cổ Đô 2016 - Ảnh: Fb Đỗ Sự |
![]() |
| Phương tiện liên lạc giờ đã phát triển hơn xưa nhiều. Từ xa quê, chị Thi Nga hạnh phúc khi được ngắm triển lãm của các họa sĩ làng qua mạng xã hội, được nhìn thấy những lớp "họa sĩ nhí" của làng đang lớn lên, với sự hướng dẫn tận tình của lớp họa sĩ đi trước, trong những buổi học hội họa thường ngày - nói lên rất nhiều về tinh thần hội họa của người Cổ Đô. - Ảnh: Fb Ngoc Mnho |



