(VOV5) - Hà Nội đang ở trong những ngày đông giá rét, cũng là ngày phố phường ngập trong sắc trắng của cúc họa mi. Loài hoa bé nhỏ, mong manh này có sức hút kỳ lạ với người dân thủ đô.
Hàng năm cứ vào độ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 là người Hà Nội lại mua cho mình bó hoa này cắm ở nhà. Có lẽ bởi mùa hoa cúc họa mi kéo dài không lâu (chỉ chừng 3 tuần) hoặc cũng có thể loài hoa trắng này luôn làm người ta xao xuyến trên những con phố mùa đông.
 |
| Hà Nội đang trong những ngày ngập tràn sắc trắng của cúc họa mi |
 |
| Hà Nội đang trong những ngày ngập tràn sắc trắng của cúc họa mi |
 |
| Đi đến góc phố nào cũng dễ dàng nhìn thấy những xe chở cúc họa mi |
 |
| Những cánh hoa cúc họa mi trắng muốt, mong manh |
 |
| Đường phố rét buốt, nhưng người đi đường vẫn dừng lại chọn cho mình những bó cúc họa mi hay chụp ảnh lưu niệm với loài hoa xinh đẹp này |
Vào độ cúc họa mi về, những người bán hàng lại thấy phấn khởi lắm. Đó là vì cúc họa mi bán nhanh hơn những loại hoa khác. Một ngày có thể bán hết nhanh một xe hoa đầy, chứ không lay lắt như những loại hoa khác.
 |
| Nụ cười của những người bán hoa cúc họa mi trên phố |
 |
| Người bán hàng tưới cho xe cúc họa mi của mình |
Vẻ đẹp mong manh của loài hoa này cũng là nguồn cảm hứng của nhiều bạn trẻ chụp ảnh nghệ thuật
 |
| Loài hoa bé nhỏ được người dân thủ đô vô cùng yêu thích |
Còn tại vườn hoa Nhật Tân,
 |
| Người dân tiếp tục thu hoạch cúc họa my tại vườn hoa Nhật Tân |
 |
| Hoa cúc họa mi chuẩn bị đem vào thành phố bán |
Vườn hoa Nhật Tân cũng là nơi các bạn trẻ chọn để chụp ảnh trong những ngày nắng như thế này
 |
| Các bạn trẻ chụp ảnh cùng cúc họa mi tại vườn hoa Nhật Tân |
 |
| Nụ cười của một cô gái trên cánh đồng cúc họa mi |
 |
| Đến vườn cúc họa mi chụp ảnh là niềm vui dịp cuối tuần của nhiều bạn trẻ |