Nhìn từ Sín Chải, thung lũng Y Tý hiện lên với màu lá của núi rừng đại ngàn, bầu trời và những đám mây trắng muốt. Do đó, đây cũng là nơi có những đia điểm săn mây lý tưởng được nhiều người yêu thích. Ảnh: Lê Minh Hiếu
Biển mây Y Tý dưới góc máy của kiến trúc sư Lê Minh Hiếu – người đã gắn bó với nơi này suốt nhiều năm qua. Ảnh: Lê Minh Hiếu

Những triền núi ở Y Tý được mây mù bao phủ đẹp đến nao lòng. ảnh: VOV

Đứng trên đỉnh Lảo Thần du khách có thể với tay chạm vào mây. ảnh: VOV

Từ xưa đến nay, khu ruộng bậc thang Y Tý vẫn luôn là hình ảnh đẹp khiến du khách và nhiều nhà nhiếp ảnh say mê khám phá tại vùng cao Tây Bắc. Ảnh: LPA

Ruộng bậc thang nơi đây không chỉ đẹp khi ngả màu vàng rực của lúa chín vào mùa thu tháng 8, hay phủ màu xanh mướt của lúa non vào tháng 7 mà còn đẹp đến nao lòng trong tiết trời mùa hạ. Ảnh: Hoàng Xuân

Từ Phìn Hồ lên đỉnh Lảo Thẩn là gần 10km. Đường khá dốc nhưng không quá khó. Trên ngọn núi này không có rừng rậm mà toàn là cây bụi nhỏ, trải rộng như một thảo nguyên bát ngát. Ảnh: Lê Minh Hiếu
Những cung đường “tử thần” cũng là những điểm “check in” hấp dẫn. Ảnh: Ngô Thanh Hải
Ray nắng trên nền rúi rừng, trời đất, hoa cỏ tạo nên một bữa tiệc của ánh sáng, đẹp như cõi mộng, cõi tiên. Ảnh: Hoàng Xuân
Dọc đường, du khách có thể bắt gặp vô vàn kỳ hoa dị thảo. Ảnh: Lê Minh Hiếu
Những bản làng ẩn hiện trong sương núi. Ảnh: Lê Minh Hiếu
Những trẻ thân thiện với khách lạ. Ảnh: Lê Minh Hiếu

Tất cả tạo nên sự huyền hoặc của đại ngàn đang tỉnh giấc. Ảnh: Lê Minh Hiếu