8 năm sau show diễn đầu tiên cũng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội, tối 14/11, Kenny G trở lại với dáng vẻ quen thuộc cùng mái tóc xoăn và cây kèn saxophone đã thành thương hiệu. Dù thời gian có trôi, âm nhạc của Kenny G vẫn mang lại cảm xúc vẹn nguyên cho khán giả như 8 năm trước họ từng nghe anh trình diễn trực tiếp. Lần này âm nhạc và kỹ thuật của người nghệ sĩ giờ đã ở tuổi U70 vẫn đẳng cấp, thậm chí còn hay hơn trước dù Kenny G chơi kèn không hề hoa mỹ.
![]() |
Kenny G không xuất hiện trên sân khấu mà đứng ở hàng ghế khán giả để chơi nhạc phẩm đầu tiên với giai điệu của ca khúc "Home" quen thuộc như ẩn ý anh được trở về nhà, lần thứ 2 trong gần 1 thập kỷ. Lần này Kenny G trở lại diễn với tư cách nghệ sĩ mở màn cho chương trình "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam khởi xướng với mục đích thiện nguyện và dự kiến tổ chức thường niên, đưa các nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới tới Việt Nam.
![]() |
Trước khi biểu diễn tác phẩm "Havana", Kenny G khiến khán giả bất ngờ khi nói chuyện bằng tiếng Việt. Tiếng Việt phát âm khó nên nhiều lúc anh vã mồ hôi khi nhớ từ mình phải nói là gì. "Tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. (Tôi nói chuẩn chứ ạ? - Kenny G nói bằng tiếng Anh). Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát mang tựa đề là "Havana". Cảm ơn rất nhiều".
![]() |
Trong đêm nhạc, khán giả được chìm đắm trong giai điệu bất hủ của "Forever in love" với hình ảnh nền là hòn Trống Mái ở vịnh Hạ Long. Có vài lần danh thắng nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện cùng tiếng kèn của Kenny G trên sân khấu. Đó là khi giai điệu của "Forever in love" cất lên và nhạc phẩm "The Moment" kết thúc chương trình với hình ảnh Hồ Gươm và cầu Thê Húc.
![]() |
Tuy vậy ngay sau đó Kenny G và ban nhạc đổi phong cách, mang đến cho khán giả những giai điệu sôi động với "Pick up the pieces" và dành lại sân khấu solo cho nghệ sĩ guitar Vento Raymond với kỹ thuật đỉnh cao. Sau đó nghệ sĩ trân trọng giới thiệu tên của từng thành viên ban nhạc.
Phần cuối của đêm nhạc luôn là phần được chờ đợi nhất với những bản nhạc kinh điển của Kenny G. Khi những giai điệu du dương và da diết của "Moon" rồi "Going Home" vang lên, khán giả phấn khích vì nhận ra những giai điệu quen thuộc họ đã nghe rất nhiều từ nhiều năm trước, ở những bối cảnh khác nhau và mang những kỷ niệm riêng. Và lần này thật tuyệt vời khi được thấy người nghệ sĩ thân quen bằng xương bằng thịt ấy đứng trước mặt mình biểu diễn trực tiếp với thứ âm thanh kỳ diệu. Cảm giác như một gặp lại một người quen thuộc lâu năm nhưng ở một bối cảnh rất mới.
![]() |
Kết thúc "My heart will go on", Kenny G và 5 thành viên ban nhạc chào khán giả và lui về phía sau cánh gà nhưng tiếng vỗ tay kéo dài đã mang họ trở lại sân khấu. Đáp lại tiếng vỗ tay như giục giã của khán giả, Kenny G biểu diễn tác phẩm "The Moment" với tiếng kèn réo rắt như muốn níu lại khoảnh khắc âm nhạc tuyệt vời này mà không biết khi nào mới trở lại. Nhiều khán giả đã định ra về phải quay trở lại khán phòng để hoà mình vào tiếng saxophone của nghệ sĩ huyền thoại.
![]() |






