Mang trong mình tình yêu đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle từng nhiều lần đi xe máy đến các bản làng xa xôi ở vùng núi Việt Nam và ghi lại những hình ảnh đẹp đến nao lòng. Đó là những cụ già vùng cao, tóc đã bạc, gương mặt nhiều dấu chân chim, duy chỉ có nụ cười vẫn luôn còn mãi.

Ảnh: Đôi bạn già người dân tộc Mạ. Ảnh: Réhahn

Ảnh: Tình bạn già. Ảnh: Réhahn

Ảnh: Nụ cười mang sắc chàm. Ảnh: Réhahn

Ảnh: Nụ cười "posing" mang thương hiệu của dân tộc H'mong. Ảnh: Réhahn

Ảnh: Réhahn

Phụ nữ vùng cao có sức hút riêng, thể hiện từ ánh mắt ngại ngùng, nụ cười e thẹn hay gương mặt lấm tấm mồ hôi trong lao động sản xuất.

Ảnh: Cụ già người H’Mông Hoa. Ảnh: Réhahn

Ảnh: Réhahn

Tuy nụ cười đã được che bằng bàn tay, nhưng người xem ảnh vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của nhân vật trong ảnh qua đôi mắt.

Ảnh: Réhahn
Ảnh: Réhahn

Người Việt Nam được xếp hạng trong số những người hạnh phúc nhất trên thế giới, và Réhahn đã chứng minh được điều đó bằng cách tìm ra ý nghĩa của từ “hạnh phúc” ở đất nước xinh đẹp này.

Ảnh: Réhahn

Ảnh: Réhahn

Những nụ cười lạc quan tuổi xế chiều nơi rẻo cao truyền cảm hứng sống vui, sống khỏe cho thế hệ tương lai./.