Hoa loa kèn còn được gọi là “hoa tháng Tư”, bởi loài hoa này chỉ nở duy nhất một lần vào tháng Tư hằng năm.
Hoa loa kèn được thu hoạch rồi chuyển cho các lái thương đưa ra các chợ đầu mối để tiêu thụ. |
Với nhiều người, hoa loa kèn là loài hoa không thể bỏ lỡ trong năm. Vì vậy họ chọn cách lưu giữ kỷ niệm với hoa qua những bức hình.
Hoa tháng Tư trắng tinh khiết như tâm hồn trẻ thơ. Ảnh: Mỹ Trà/ VOV5 |
Mơ mộng… (Ảnh: Mỹ Trà/ VOV5) |
… e ấp (Ảnh: NVCC) |
… và quyến rũ như những cô gái. Ảnh: Mỹ Trà/ VOV5 |
Dù đã ngoài 60, nhưng sự lãng mạn chưa hề vơi bớt theo năm tháng. Bà Đàm Liên (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, năm nào đến mùa hoa loa kèn bà cũng mua hoa về ngắm và chụp ảnh cùng hoa.
Và cứ thế… hoa loa kèn giúp bao người phụ nữ lưu giữ kỷ niệm mỗi độ tháng Tư về. Ảnh: NVCC |






