Trong khuôn khổ Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, chiều qua (25/8), 50 đoàn viên, thanh niên kiều bào từ nhiều quốc gia đã đến Công viên Lê Thị Riêng dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và khu tưởng niệm liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng, các bạn trẻ cùng dâng hương, dành phút tưởng niệm những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Đoàn cũng đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm, nghe giới thiệu về quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ và hành trình Chiến dịch 500 ngày đêm.

Với các bạn trẻ đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, chuyến đi là dịp trực tiếp tìm hiểu lịch sử, truyền thống của quê hương qua những câu chuyện và hoạt động thực tế. Em Đặng Tú Quỳnh, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), cho biết: "Em rất cảm ơn các chiến sĩ trong nắng nóng vẫn luôn cố gắng để hoàn thành công cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Em là du học sinh và với những bạn đang học tập sinh sống và định cư tại nước ngoài thì em luôn một lòng hướng về quê hương Tổ quốc và biết ơn cha ông ta".

Bên cạnh đó, các thanh thiếu niên kiều bào còn giao lưu với thành viên Câu lạc bộ Truyền thông kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh, nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh, sự hy sinh và tinh thần vượt qua khó khăn của thế hệ đi trước.