Là thế hệ sinh ra và trưởng thành ở đất khách, nhiều bạn trẻ kiều bào vốn chỉ nghe về Việt Nam qua lời kể của gia đình, qua những hình ảnh trên sách báo và truyền hình, nhưng trong Trại hè Việt Nam 2026 (diễn ra từ 12-25/07/2026) thì hai chữ Việt Nam ấy đã trở nên vô cùng sống động, chạm vào trái tim của hơn 100 thanh thiếu niên kiều bào tiêu biểu đến từ khắp nơi trên thế giới. 14 ngày trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố không chỉ là một chuyến du ngoạn khám phá vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, mà quan trọng hơn, đó là hành trình về nguồn, là hành trình của lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) luôn dành nhiều tâm huyết khi lựa chọn các điểm dừng chân cho Trại hè để các em được sống trong không gian lịch sử và văn hóa dân tộc. Đó không đơn thuần là những địa danh, danh lam thắng cảnh, mà là các "địa chỉ đỏ", nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi và lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam.

Mỗi chặng đi qua như Bến Phà Long Đại (tỉnh Quảng Bình), Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa)... đã ghi dấu những khoảnh khắc xúc động.

“Khi được những thước phim tư liệu và đứng trước Đài tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, em thực sự rất xúc động. Em hiểu rằng lúc đó, các anh hẳn cũng biết sợ nhưng vì Tổ quốc, các anh vẫn dũng cảm bước lên giữ vững ngọn cờ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc (Bạn Tâm Nhi kiều bào Canada)

“Điều khiến em khâm phục nhất chính là lòng dũng cảm, tinh thần cống hiến kiên cường ấy. Trong cuộc sống, chúng ta thường có tâm lý e ngại sự hy sinh. Nhưng các anh thì khác họ sẵn sàng bỏ đi lợi ích cá nhân, hy sinh cả tính mạng vì một lý tưởng cao cả hơn bản thân mình, đó là Tổ quốc, là đồng bào. Đó là một tinh thần vô cùng vĩ đại và chúng em rất khâm phục" (Bạn Thảo Ngân- Australia).

“Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, trước đây em chỉ biết đến vấn đề biển đảo qua góc nhìn của nước ngoài không đầy đủ và thuyết phục. Nhưng khi trở về tham gia hành trình này, em mới thực sự hiểu vì sao Trường Sa lại là một phần máu thịt không thể tách rời của Việt Nam. Những gì em thấy ở đây rất rõ ràng, thực tế và thuyết phục em” (Phúc Lâm đến từ Australia).

Nối tiếp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Lá lành đùm lá rách"... trong suốt hành trình, các trại sinh kiều bào đã quyên góp được hơn 300 triệu đồng. Số tiền này được trao tặng tận tay thông qua các suất học bổng, phần quà gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại những địa phương đoàn đi qua. Sự tri ân ấy chính là nhịp cầu bền vững nhất nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai, nối liền trái tim của những người con xa xứ với quê hương Việt Nam.

“Khi nghe câu chuyện này, em thấy mình cần có trách nhiệm hơn. Em muốn học và nói tiếng Việt nhiều hơn, tích cực lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới, và trên hết là luôn tự hào mình là người Việt Nam. Các liệt sĩ đã quên mình vì độc lập dân tộc thì chúng em phải ghi nhớ và trân trọng sự hy sinh cao cả đó."

“Vì em khá giỏi trong thể thao và nghệ thuật, nên em có thể gửi gắm những thông điệp yêu nước, bảo vệ tổ quốc, đảng và đất nước trong những bài biểu diễn, trên các sân khấu của mình. Đồng thời sẽ cố gắng rèn luyện thể lực, sức khoẻ của mình để bất cứ khi nào tổ quốc cần, em sẽ về ngay.”

“Chúng ta phải biết ơn về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. Vì chúng ta có được hòa bình, cuộc sống thoải mái như ngày hôm nay. Chúng ta phải biết ơn để sự hi sinh của các anh hùng mới có ý nghĩa. Hòa bình, hạnh phúc không tự nhiên mà có mà phải có những người dám hi sinh bản thân, tuổi trẻ và chúng em phải mãi ghi nhớ công ơn đó”.

Đánh giá về ý nghĩa của chuyến đi và sự trưởng thành của các em, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng những trải nghiệm này sẽ giúp các em hiểu rõ mình là ai, dòng máu nào đang chảy trong huyết quản, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương Tổ quốc: “Tôi mong các em luôn tự hào khi nói rằng tôi là người Việt Nam bằng trí thức, bằng sự tử tế và tinh thần cống hiến của mình. Các em sẽ góp phần để bạn bè quốc tế hiểu hơn, yêu hơn đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời sẽ có đóng góp riêng của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tôi luôn tin rằng di sản không chỉ là những gì được gìn giữ từ quá khứ mà còn là những giá trị được mỗi thế hệ tiếp tục vun đắp cho tương lai. Tôi hy vọng chính các em sẽ là những người biết tiếp hành trình ấy bằng tình yêu quê hương, bằng trách nhiệm và bằng và bằng những việc làm tốt đẹp của mình.”

Sau Trại hè Việt Nam, các bạn trẻ sẽ trở về với cuộc sống, công việc hiện tại, Thế nhưng, những ký ức về Bến phà Long Đại, Đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hay quê Bác Nghệ An cũng như chuỗi 14 ngày đồng hành cùng nhau, cảm nhận về đất nước và con người Việt Nam sẽ luôn là hành trang ký ức không bao giờ phai nhạt trong mỗi trại sinh kiều bào.

Hi vọng rằng, các em sẽ là những đại sứ văn hóa mang theo không chỉ lòng tự hào dân tộc mà cả một câu chuyện về một đất nước Việt nam kiên cường, nhân ái và luôn trân trọng những giá trị lịch sử cao đẹp”.