Elisabeth Dahlin là một nhà ngoại giao đến từ Thụy Điển- người luôn dành những tình cảm sâu sắc và gắn bó đặc biệt với Việt Nam. Trong những năm tháng chiến tranh, cùng với người dân Thụy Điển, bà đã xuống đường biểu tỉnh phản đối mạnh mẽ chiến tranh, kêu gọi lập lại bình cho người dân Việt Nam.
Sau này, trong vai trò là một nhà ngoại giao, Elisbeth Dahlin luôn ủng hộ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo vì sự phát triển của Việt Nam. Tình cảm sâu nặng vói Việt Nam của Elisabeth Dahlin là minh chứng của tình hữu nghị tốt đẹp và bền chặt giữa Việt Nam và Thụy Điển. Bài viết: Elisabeth Dahlin: Việt Nam mãi luôn trong trái tim tôi:
Nghe âm thanh tại đây:
Bà Elizabeth Dahlin cùng chồng tại studio VOV5. Ảnh Hà Linh |
Sinh ra tại vùng Lappland - cực Bắc của Thụy Điển, ngay từ rất nhỏ, cô bé Elisabeth Dahlin đã tham gia cùng với bố mẹ và chị gái vào các sự kiện phản đối chiến tranh và đòi hòa bình cho Việt Nam. Đó là vào những năm 1970 của thế kỷ trước. Bà tâm sự: dù còn rất nhỏ, nhưng mẹ đã cho cô hiểu đó là hành động từ trái tim đến trái tim và của lương tri và phẩm giá con người. Thời điểm đó, Thụy Điển là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là nước có phong trào phản chiến mạnh nhất. Hình ảnh Bộ trưởng Giáo dục khi đó là Olof Palme dẫn đầu tuần hành phản đối chiến tranh Việt Nam trên đường phố Stockholm trở thành động lực thôi thúc cô gái Elisabeth Dahlin hăng hái tham gia phong trào phản chiến.
Cô bé Elisabeth Dahlin tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam. Ảnh nvcc |
Bà Elisabeth Dahlin kể lại: “Tôi nhớ rõ vào dịp Giáng sinh năm 1972, Hà Nội bị dội bom B52 ác liệt. Một làn sóng phẫn nộ đã bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Tại Thụy Điển, tất cả lãnh đạo các đảng trong Quốc hội, từ cánh tả đến cánh hữu đã cùng ký một kiến nghị yêu cầu Mỹ ngừng ném bom, một điều chưa từng xảy ra trước đó. Một phong trào kêu gọi thu thập chữ ký của người dân yêu cầu Mỹ dừng ném bom tại Việt Nam cũng được tiến hành. Vào giữa mùa đông ngập tuyết, tôi cùng chị gái đến gõ cửa từng nhà để thu thập chữ ký người dân. Hồi đó, Thụy Điển có 8 triệu người nhưng có tới 2,7 triệu người ký vào kiến nghị. Tôi nghĩ, đó là một sự ủng hộ rất lớn”.
Bà Elisabeth Dahlin cùng chồng trở lại thăm Việt Nam vào những ngày tháng 4 lịch sử. Ảnh Hà Linh |
Lật giở những trang sách cũ, bà Elisabeth hồi tưởng về thời tuổi trẻ gắn bó với Việt Nam- nơi bà gọi là cái duyên lành của mình. Nhớ lại cảm xúc khi hay tin miền Nam được hoàn toàn giải phóng, bà xúc động kể lại: “Hạnh phúc thật sự. Thật không thể tin được. Điều đó diễn ra quá nhanh. Lúc đó, tôi đang sống ở Boston và đang học ở Mỹ. Niềm vui đó tôi cũng có thể cảm nhận rõ trên các đường phố ở Thụy Điển và ở Việt Nam. Cuối cùng Việt Nam sau những năm dài chiến đấu gian khổ, đã giành được hòa bình, thống nhất hai miền Bắc nam. Những khoảnh khắc vỡ òa vì vui mừng đó đó còn in đậm mãi trong tôi đến giờ”.
Cô gái Elisabeth Dahlin với tình yêu bền bỉ với Việt Nam. Ảnh nvcc |
Cảm phục sự kiên cường, tinh thần bền bỉ, can trường của người dân Việt Nam, Elisabeth càng thêm quyết tâm phải đến với mảnh đất hình chữ S này. Bà kể, ngay khi tốt nghiệp ngành khoa học chính trị và tiếng Tây Ban nhà tại Đại học Uppsala thì bà nhận được bà nhận được thông báo rằng Chính phủ tuyển nhân sự cho Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) thuộc Bộ Ngoại giao với yêu cầu là có thể học nhanh một ngoại ngữ và làm việc trong môi trường khó khăn. Cô sinh viên Elisabeth Dahlin nhanh chóng ứng tuyển và được chọn.
Và, tháng 12/1979, cô gái 21 này lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. “Đó là một cơ hội mà cuộc đời trao cho tôi. Sau đó, tôi chúng tôi có khóa đào tạo 2 năm, một năm ở Đại học Stockholm với các giáo viên Việt Nam và 1 năm tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đó là cơ hội quý giá để tôi tìm hiểu về Việt Nam, về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Càng hiểu tôi càng phải lòng đất nước các bạn. Tôi biết ơn về những khóa học chuyên sâu đó bởi tôi đã được lựa chọn để đóng góp chút sức mình cho sự phát triển của Việt Nam, khi đó còn rất nhiều khó khăn nhưng người dân thì luôn thân thiện và lạc quan". Bà Elisabeth Dahlin chia sẻ.
Bà Elisabeth Dahlin cùng chồng là Andreas Dahlin lần trở lại Việt Nam tháng 4/ 2025. Ảnh Minh Thư- Sông Thương |
Những năm tháng sống và làm việc tại Uông Bí, Quảng Ninh - nơi bà cùng các chuyên gia hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp thoát nước, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quyền trẻ em đã để lại cho bà những trải nghiệm chân thực, gần gũi, chan chứa sự cảm thông và dường như gắn kết gắn kết bà với nơi đây như một phần máu thịt. Bà không ai nhớ hết bao nhiêu chuyến công tác vùng sâu vùng xa, bao nhiêu dự án nhỏ đã tham gia, nhưng bà luôn cảm nhận được sự yên quý của người dân Việt Nam.
Sau này, trong những năm 1980-1990, Elisabteth Dahlin còn nhiều lần quay lại Việt Nam trên nhiều cương vị khác nhau. Bà còn từng đảm nhiệm vị trí Phó Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam từ năm 1997- 2001 và Tổng thư ký tổ chức Save the Children. Mỗi lần trở lại, một Việt Nam hiện lên trong bà là hình ảnh một đất nước năng động, sáng tạo và mến khách. Bà chia sẻ: “Cuộc sống tại Việt Nam được tốt lên rõ rệt. So với năm 1984, năm 1997, khi quay lại đây, chúng tôi thực sự bất ngờ vì thấy những ngôi nhà đất thay thế bằng beton, xe máy khắp nơi và nhà cao tầng mọc lên. Ai cũng có cuộc sống tốt lên. Những người phụ nữ Việt Nam ngày xưa gắn liền với áo sơ mi trắng quần đen thì giờ thật xinh đẹp trong rất nhiều ttrang phục hiện đại. Và giờ nữa, sự đổi thay còn mạnh mẽ hơn. Lần trở lại nào trở lại cũng đem đến cho tôi một cảm giác mới mẻ của một đất nước sôi động và thịnh vượng lên từng ngày”.
Gia đình bà Elisabeth Dahlin. Ảnh nvcc |
Elisabeth Dahlin chia sẻ rằng bà yêu Việt Nam và coi đất nước xinh đẹp như “một mái nhà thứ hai”, nơi bà tìm thấy sự gắn bó thân thương và nguồn cảm hứng bất tận. Bà học hát dân ca Việt Nam, cùng chồng Andreas Dahlin tự tay chế biến những món ăn truyền thống Việt. Trải nghiệm du lịch từ Bắc xuống Nam mang đến cho bà những cảm nhận tinh tế và tâm hồn ấm áp của người Việt. Và, tình yêu Việt Nam ấy còn được bà truyền tải cho 3 người con của mình.
|
|
Ai từng tiếp xúc với bà đều ấn tượng về người phụ nữ có nụ cười đôn hậu, ánh nhìn nhân ái và rất giản dị. Elisabeth Dahlin - người phụ nữ ấy đang góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt giữa Thụy Điển và Việt Nam – một mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của hòa bình, yêu thương và phát triển bền vững.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ






