Lan tỏa yêu thương từ “Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy”

(VOV5)- Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy gồm 4 cuốn là bộ sách mới nhất trong Tủ sách Làm cha mẹ của NXB Kim Đồng vừa ra mắt độc giả trong tháng 3.

Từ mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc làm mẹ đầy ắp kỉ niệm, mẹ Cháo quẩy đã ghi chép lại sinh động những câu chuyện có thật từ lúc mang bầu đến khi sinh và chăm sóc bé Củ lạc lớn lên từng ngày.

Là một cuốn sách hình thành từ những trang nhật ký nổi tiếng trên mạng, n
hư cuốn băng ghi hình chân thực và hài hước, bộ sách này có thể khiến người đọc bật cười vì đồng cảm, và trái tim rung lên những ấm áp yêu thương.

Lan tỏa yêu thương từ “Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy” - ảnh 1

Dưới nét vẽ ngộ nghĩnh và lối kể chuyện hài hước, mẹ Cháo quẩy dắt tay người đọc bước vào thế giới tràn ngập màu sắc, đủ đầy những tâm trạng khác nhau của người phụ nữ: mừng rỡ khi có bầu, mệt mỏi lúc ốm nghén, hay giai đoạn chăm con nhỏ tất bật lo toan.

Những chi tiết tưởng như li ti bé mọn, có thể dễ dàng lướt qua trong cuộc sống thường ngày, kì lạ thay trong khung hình của mẹ Cháo quẩy lại tràn đầy lạc quan, thật ý nghĩa và đáng trân trọng.

Mang thai lần đầu, rất nhiều bỡ ngỡ, mẹ Cháo quẩy gặp phải những vấn đề muôn thuở của bà bầu như lo lắng khi động thai, ăn gì khi bị nghén, tâm lý thất thường, những vết rạn da, chứng đầy bụng, cả lo toan chi phí khám bệnh, xét nghiệm, siêu âm, chuẩn bị đồ em bé...

Sinh con được vuông tròn, mẹ Cháo quẩy tiếp tục bước vào một hành trình mới. Hạnh phúc khi con được bú dòng sữa ngọt lành đầu tiên, lo lắng rối bời khi con bị vàng da sơ sinh, đối mặt với hội chứng trầm cảm sau sinh, những trải nghiệm đầu tiên khi con sốt phát ban, con mọc răng, con dị ứng, chứng kiến những bước đi đầu tiên của con, lúc con cất tiếng gọi mẹ, khoảnh khắc thấy con mình dần trưởng thành...

“Con ra đời đã lấp đầy khoảng trống quá khứ của mẹ, đó là quãng thời gian thơ ấu không tồn tại trong trí nhớ. Con giúp mẹ lớn lên thêm một lần nữa, hiểu nỗi vất vả của bố mẹ mình... Con đã giúp mẹ hiểu thế nào là bao dung, thế nào là tình yêu... Tất cả đều được con cảm hóa.”

“Những ngày cho con bú mới tuyệt làm sao! Khi con nằm gọn trong lòng mình, cánh tay tôi nặng trĩu, như thể đang ôm cả thế giới.”

“Nhiều khi mẹ không muốn con lớn lên nữa, con cứ bé xíu thế này và nằm yên bên mẹ, thế cũng hay!”

“Tận hưởng từng tí một thời gian ở bên con, nhìn thấy trẻ lớn lên và đổi thay từng chút một, tôi cũng được hưởng những hạnh phúc và niềm vui vô tận.”

“Những buồn vui đầy vơi của con và trái tim yếu mềm của mẹ dường như có một sợi dây liên hệ vô cùng chắc chắn, mẹ biết rằng trên thế giới này mẹ không cô độc.”

Đọc nhật kí của mẹ Cháo quẩy mà người đọc như bắt gặp chính mình trong dáng hình của một bà bầu với chiếc bụng tròn vo, trong vẻ tất bật luôn tay luôn chân chăm em bé, hay trong cả niềm hạnh phúc chứa chan khi ngắm nhìn đứa con đang no giấc ngủ ngon lành.

Khởi điểm bằng những emotion icon, mỗi ngày một chút, mẹ Cháo quẩy học cách ghi chép mọi chuyện bằng tranh và giới thiệu trên blog cá nhân. Quan điểm sống, nuôi dạy con của mẹ Cháo quẩy rất tự nhiên, dễ chịu và gần gũi với đại đa số các bà mẹ, được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích.

Lan tỏa yêu thương từ “Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy” - ảnh 2

Cuốn sách đầu tay của mẹ Cháo quẩy đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Từ một bà mẹ vẽ tranh nghiệp dư, mẹ Cháo quẩy đã chính thức trở thành một tác giả được đông đảo độc giả yêu thích. Mọi câu chuyện trong nhật kí đều vô cùng bình dị, nhưng gửi đến người đọc niềm tin vô cùng quý giá: niềm tin rằng sinh mệnh nhỏ bé sẽ dần dần lớn lên mạnh khỏe, tin rằng những điều tốt đẹp bé xíu sẽ lớn lên thành hạnh phúc bền lâu.

Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy không phải là sách kiến thức tra cứu, cũng chưa hẳn là sách cẩm nang, nhưng kinh nghiệm và bí quyết chăm sóc con nhỏ của mẹ Cháo quẩy thực sự hữu ích với độc giả. Một sổ tay thập cẩm nuôi dạy con của bà mẹ 8X hồn nhiên, có lúc vụng về nhưng giúp sức cho hàng triệu bà mẹ trẻ còn bỡ ngỡ, xóa tan ưu phiền của các mẹ trong những năm tháng đầu đời đồng hành cùng con yêu.

Nhân dịp ra mắt bộ sách Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy, trong khuôn khổ Hội sách Mùa xuân, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu với độc giả và các khách mời: Dịch giả Phương Linh, Chị Phạm Thị Hoài Anh – mẹ Nim, Chị Đỗ Liên Hương – mẹ Ong Bông, từ 14:30-16:00, Chủ nhật, 29.3.2015, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 50 suất quà dành cho 50 độc giả đầu tiên có mặt tại buổi giao lưu!

Những chia sẻ của độc giả về bộ sách Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy:

“Rất thích hình chị vẽ, cảm giác như đang họa trái tim của một người mẹ í. Mặc dù mình mới mang thai được hai tháng, nhưng từ những bức hình ngộ nghĩnh này, mình có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm mẹ. Chị hãy cố gắng vẽ thêm nhiều tranh nữa nhé!”

(Chia sẻ của độc giả nick Hyoma)

“Cảm ơn những bức tranh của mẹ Cháo quẩy nhé, chúng giống như một cốc nước ấm rót vào trái tim mọi người, khiến những người làm cha làm mẹ thấy đồng cảm thương yêu.”

(Lời nhắn của độc giả nick Cooochy)

“Mẹ Cháo quẩy thật tuyệt, biết cách nhặt nhạnh hết những điều nỏ xíu chúng ta lướt qua, rồi gom góp lại từng tí một. Những chi tiết bé xíu khe khẽ ken đầy những tháng ngày cuộc sống, dắt tay chúng ta vào niềm hạnh phúc đầy lên từng ngày… Mọi điều tốt đẹp của mẹ Cháo quẩy thấm sâu trong những điều bé li ti ấy, như những giọt nước, rơi vào dòng sông cuộc đời, chảy đi đầy sức sống như chính chúng.”

(Liu Yan – tác giả truyện tranh)

“Nhật ký bằng tranh của mẹ Cháo quẩy có thể không phải là một cuốn nhật ký hài hước và sinh động nhất mà bạn từng đọc, cũng có thể không phải là một cuốn sách cảm động nhất về tình cảm gia đình mà bạn đã xem qua, càng không phải là một cuốn cẩm nang dạy làm mẹ như bạn đã từng tìm hiểu nhưng chắc chắn đây là cuốn sách gần gũi nhất dành cho tất cả mọi người. Những người mẹ như chúng tôi nhìn thấy những lo âu, những hồi hộp, những hạnh phúc, những vui sướng ở trong đây. Những người bố của con chúng tôi nhìn thấy những khó khăn, những vất vả, những ân cần chu đáo ở trong đây. Và những thiên thần nhỏ của chúng tôi, sau này lớn lên, biết đọc sẽ nhìn thấy những yêu thương đong đầy của những người làm cha làm mẹ.”

(Mẹ Ong Bông)

Phản hồi

Các tin/bài khác