Khởi công xây dựng trường học Mầm non- Tiểu học Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ

(VOV5)- Hôm nay (8/6), tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi công xây dựng công trình trường học Mầm non- Tiểu học Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ.

Công trình được xây dựng từ nguồn vốn đóng góp của cán bộ, công chức trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân hảo tâm nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.

Khởi công xây dựng trường học Mầm non- Tiểu học Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ - ảnh 1
Lễ khởi công xây dựng trường - Ảnh: Xuân Kỳ

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, trường được xây dựng thành nhiều giai đoạn, trước mắt sẽ xây dựng lớp học bậc mầm non, tiểu học, sau đó sẽ tiếp tục xây dựng lớp học cho bậc trung học cơ sở để học sinh có thể sinh sống và học tập tại đảo Cồn Cỏ: Tương lai sau này khi các cháu học lên đến trung học cơ sở và các bậc học sau thì chúng ta tiếp tục tính toán, để các cháu có thể tổ  chức việc học, sinh sống với cha mẹ, với nhân dân trên đảo. Trước hết là để tạo cho các cháu có được sự gắn bó lâu dài với biển đảo, với vùng đất Cồn Cỏ này, thứ hai là để cha mẹ các cháu có sự yên tâm cả trong lao động sản xuất, giữ vững biển đảo chủ quyền Tổ quốc, cả trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con em mình.

Dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng trường học Mầm non- Tiểu học Hoa Phong Ba giai đoạn một là 5 tỷ đồng, thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2014-2015.

Trước đó, trên đảo Cồn Cỏ đã xây dựng trường mầm non mang tên Hoa Phong Ba, nhưng cơn bão số 10, 11 xảy ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2013 đã làm sập hoàn toàn. Để duy trì lớp học mầm non, huyện đảo Cồn Cỏ phải mượn cơ sở vật chất của đơn vị khác để làm phòng học tạm. Tuy nhiên, học sinh độ tuổi học tiểu học và cao hơn vẫn phải vào trong đất liền học tập. Vì vậy, việc khởi công và xây dựng Trường Mầm non- Tiểu học Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ sẽ tạo điều kiện để các cháu có môi trường học tập tốt hơn mà không phải xa gia đình như hiện nay.

Cô giáo Hoàng Thị Thắm, trường mầm non Hoa Phong Ba, bày tỏ: “So với đất liền, điều kiện của các cháu ở đây khó khăn hơn nhiều. Bố mẹ đi công tác có khi trẻ cũng phải đi theo bố mẹ. Có lớp mới, có phòng học, cơ sở vật chất khang trang thì trẻ sẽ đến lớp chuyên cần và đầy đủ hơn. Mong trường học mới hoàn thành càng sớm càng tốt để các em có được chỗ học và chỗ vui chơi tốt hơn”./.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác