Lan tỏa yêu thương với chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Kạn

(VOV5) - Hơn 130 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hội viên phụ nữ Bắc Kạn đỡ đầu là hơn 130 câu chuyện nhân văn được viết nên bởi tình thương yêu của các mẹ, các chị. 

Từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn triển khai, 132 em nhỏ mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có thêm tình yêu thương từ những người bà, người mẹ đỡ đầu, giúp các em có thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Lan tỏa yêu thương với chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Kạn - ảnh 1Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện  chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại Bắc Kạn

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Gần một năm qua, căn nhà nhỏ của cô bé Trần Hà Bảo Châu, 7 tuổi, tại tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn trở thành nơi chị Phạm Thị Sinh cùng chị em trong hội phụ nữ phường lui tới mỗi ngày lễ hay khi cuối tuần. 

Bảo Châu có một hoàn cảnh rất đặc biệt: 3 tuổi, cô bé chịu nỗi đau mất cha và chỉ hơn tháng sau, bé được phát hiện mắc bệnh u não. Gia đình Bảo Châu vốn là hộ nghèo, kinh tế chỉ trông vào gánh rau của người mẹ cũng thường xuyên đau ốm nay càng trở nên khó khăn gấp bội với những lần cháu phải đi Hà Nội để thăm khám, điều trị dài ngày. Bằng tình thương yêu, sự chăm sóc hết lòng của người mẹ, sức khỏe Bảo Châu đã dần ổn định, nhưng sự thiếu thốn tình thương của cha cùng khó khăn kinh tế vẫn luôn đè nặng cuộc sống của hai mẹ con.

Lan tỏa yêu thương với chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Kạn - ảnh 2Chị Phạm Thị Sinh (Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn) dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với bé Trần Hà Bảo Châu

Năm 2020, gia đình Bảo Châu được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Và từ đầu năm nay, bé được các mẹ, các chị trong Hội Phụ nữ phường nhận làm con đỡ đầu và dành cho bé sự quan tâm, chia sẻ.

Chị Phạm Thị Sinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Cũng chỉ thường xuyên thăm hỏi, động viên 2 mẹ con Bảo Châu thôi, chứ vật chất hội cũng nghèo, không giúp được gì nhiều. Nhận đỡ đầu cũng mang tính chất đặc biệt và mang tính chất động viên cháu có tinh thần trong học tập và nghị lực trong cuộc sống. Sau này cháu trưởng thành, chúng tôi muốn giúp cháu theo đuổi ước mơ của mình. Ví dụ cháu mơ ước sau lớn sẽ trở thành bác sỹ, đấy cũng là động lực để cháu học tập, phấn đấu”.

Lan tỏa yêu thương với chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Kạn - ảnh 3Thăm, động viên các con khuyết tật

Sự động viên, chia sẻ lúc khó khăn, bộ quần áo mới, gói kẹo nhỏ cho bé hay những khoản tiền hỗ trợ từ tấm lòng những hội viên phụ nữ đã phần nào giúp hai mẹ con Bảo Châu vượt qua nỗi đau bệnh tật và tinh thần. Chị Hà Thị Nghiệp, mẹ bé Bảo Châu xúc động chia sẻ: "Phụ nữ tổ, phường quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, Bảo Châu rất vui vì có thêm nhiều người mẹ nữa. Cháu vui lắm, biết ai xuống cũng háo hức, sáng nay biết có bà Sinh xuống thăm nên cháu dậy sớm, chỉ đợi ở nhà mà không dám đi đâu chơi nữa”.

Triển khai từ cuối năm 2021, đến nay, Hội phụ nữ các cấp tại tỉnh Bắc Kạn đã nhận chăm sóc 132 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn qua chương trình "Mẹ đỡ đầu". Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, chương trình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ bằng sự hưởng ứng của hội viên phụ nữ các cấp từ khối cơ quan, đoàn thể đến các thôn, bản... Không chỉ riêng Bảo Châu, rất nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của những tấm lòng "Mẹ đỡ đầu" như bé Đinh Thúy Hằng (thôn Choóc Vẻn, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông) mồ côi cả cha lẫn mẹ và hiện sống với ông bà nội đã già yếu; hay trường hợp cháu Nguyễn Thị Lợi (học sinh trường THCS Yên Hân, huyện Chợ Mới) mồ côi bố từ sớm, người mẹ cũng không được khỏe mạnh nên đời sống khó khăn, cả 4 mẹ con phải ở nhờ nhà ông ngoại hơn 70 tuổi...

Lan tỏa yêu thương với chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Kạn - ảnh 4Các hội phụ nữ ở các xã vùng cao, khó khăn cũng tích cực tham gia chương trình

Hơn 130 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hội viên phụ nữ Bắc Kạn đỡ đầu là hơn 130 câu chuyện nhân văn được viết nên bởi tình thương yêu của các mẹ, các chị. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Tuyết Thanh cho biết: Khi tiếng "mẹ", tiếng "bà" mà các cháu gọi lên, các chị thấy đó là niềm vui, cũng là trách nhiệm với mỗi mảnh đời khốn khó. Chúng tôi sẽ mở rộng chương trình hơn. Ngoài các em mồ côi sẽ giúp thêm các trẻ khó khăn khác. Các mẹ có thể hỗ trợ vật chất, mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt hay sách vở để tặng các cháu khi lễ, tết, đầu năm học mới… và đặc biệt đó là hỗ trợ về tinh thần. Các mẹ sẽ hàng tuần, hàng tháng đến thăm, động viên để các cháu thấy được tình thương người mẹ, không cảm thấy cô đơn, tủi thân”.

Lan tỏa yêu thương với chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Kạn - ảnh 5Thăm, tặng quà các con nhân dịp Tết Trung thu

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh cũng cho biết thời gian tới, các cấp Hội sẽ nỗ lực để có thể mở rộng mô hình, nhận đỡ đầu toàn bộ hơn 600 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dù điều kiện kinh tế của hội viên phụ nữ vùng cao chưa thực sự khá giả, việc hỗ trợ về vật chất chưa nhiều... nhưng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của các cấp Hội phụ nữ Bắc Kạn đã lan tỏa tình yêu thương, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tự tin vươn lên trong cuộc sống và chắp cánh ước mơ của các em về một tương lai tốt đẹp hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác