Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan

(VOV5)- Chiều ngày 26-10-2013 gần 300 Phật tử cùng bà con yêu đạo Phật và nhiều khách mời đã đến chùa Nhân Hòa (Warszawa, Ba Lan) dự Lễ cất nóc.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi lễ cung nghinh chư tôn đức. Các thầy cùng các Phật tử và người yêu đạo Phật sắp thành hàng dài từ phía Phật đường sang chùa trong tiếng cầu kinh "Nam mô A di đà Phật”. Trong phần nghi lễ hành chính, ông Hoàng Mạnh Huê đã đọc báo cáo quá trình xây dựng và phần tài chính của chùa cho đến thời điểm này.

 

"Gần 5 tháng qua, gần 70 tấn thép, nhiều gấp ba lần công trình nhà ở thông thường, 150 tấn xi măng, nhiều hơn gấp đôi và hàng chục m3 gỗ được sấy tẩm đặc biệt ...” đã tạo nên một công trình "hết sức kiên cố”. Báo cáo cũng nêu rõ: một số công việc như hệ kết cấu mái, tường nội bộ, cửa ra vào, cửa sổ sẽ được hoàn tất trong tháng 11. Trước mùa tuyết rơi năm nay phần xây thô khép kín của chùa sẽ được hoàn thành. Một số công việc khác như các công trình phụ, hệ thống thoát nước ngầm đã được hoàn thành. Trong tháng 11 hệ thống cấp nước sạch, thoát nước mưa, nước thải sẽ được triển khai. Hệ thống điện, gaz từ mạng chính sẽ được đấu nối đến mảng nguồn cạnh chùa. Các hạng mục công trình còn lại đã hoàn tất thiết kế và từng bước làm việc để chọn nhà thầu thực hiện.

 

Báo cáo cũng nêu chi tiết những hạng mục cần hoàn thiện như Cổng vào chùa, đường giao thông (3000m2), bãi đỗ xe, cổng tam quan trước chùa, tháp chuông, tượng Phật bà quan âm, ao sen, vườn chùa, tường bao khuôn viên...

 

Giai đoạn hoàn thiện ngôi chùa như lợp mái ngói, tường, lát nền, thông khí, hệ thống sưởi, điện, thanh máy, an ninh, cứu hỏa, trang trí nội thất, khu tượng thờ..Ngay trong buổi lễ đã có bà con phát tâm các hạng mục: cổng Tam quan, chuông, khánh, tượng Phật bà quan âm.

 

Theo tính toán của Ban xây dựng chùa thì kinh phí cho đến khi hoàn thiện chùa còn cần một triệu 700 ngàn zt.

 

Trong bản báo cáo của mình, ông Hoàng Mạnh Huê thay mặt Ban xây dựng chùa gửi lời cám ơn tới toàn thể bà con, tới công ty thiết kế, công ty xây dựng Sao Đinh Trọng Đại, thầy cố vấn Thích Trí Chơn, Đại đức, giáo thọ sư chùa Nhân Hòa Thích Đức Đạt, Đại sứ quán, các tổ chức Hội đoàn, chủ khu đất...Ban xây dựng gửi lời cám ơn đặc biệt tới ngân hàng Vietinbank đã ủng hộ xây dựng chùa (cho đến nay, ngân hàng này đã ủng hộ 55.000 USD mua đất, 30.000 USD thiết kế và 180.000 USD xây chùa).

 

"Khối công việc còn phải làm rất lớn, chúng tôi sẽ làm hết sức mình nhưng chúng tôi mong mỏi bà con luôn là chỗ dựa lớn lao để chúng tôi tiếp tục phát tâm hoàn thành”.

 

Đại sứ Nguyễn Hoằng (người đã gắn bó với cộng đồng Việt Nam trong nhiều năm, đặc biệt trong 3 năm rưỡi trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, ông đã đồng hành cùng cộng đồng trong tất cả các mốc quan trọng: mua đất, thiết kế và xây dựng chùa) đã có lời phát biểu chia tay tâm huyết. Thay mặt cơ quan nhà nước ông đánh giá cao những cố gắng của Ban xây dựng chùa trong thời gian qua, ông cám ơn lãnh đạo địa phương, bạn bè Ba Lan và quốc tế đã ủng hộ cộng đồng xây dựng ngôi chùa khang trang, vững chắc.

 

Đại sứ Thái Lan (đã đến dự Lễ đặt đá hồi tháng 6 và đã để lại ấn tượng tốt đẹp vì những cử chỉ cung kính trước các nhà tu hành và thái độ chân thành, thân thiện) lấy làm ngạc nhiên và vui mừng vì ngôi chùa đã được xây nhanh và kiên cố: "Đại sứ quán Thái Lan và cộng đồng người Thái tại Ba Lan sẽ hết lòng ủng hộ công việc xây dựng ngôi chùa này”, ông nói. Sau bài phát biểu ông đại sứ đã trao tiền phát tâm công đức xây dựng chùa.

 

Thay mặt các Phật tử, anh Bùi Văn Dư đã phát biểu cảm niệm về ngày lễ này. Trong phần nghi lễ phật giáo, Chư tôn đức cùng các phật tử và khách mời thành kính cầu kinh cầu cho công việc xây dựng chùa được an toàn, thuận lợi, cầu quốc thái dân an.

 

Sau phần nghi lễ được tiến hành trong tầng trệt ngôi chùa chưa hoàn thiện, Chư tôn đức cùng các phật tử và khách mời đi xung quanh chùa cầu nguyện. Niềm vui tràn ngập khi nghi lễ cất nóc được tiến hành với biểu tượng nóc được kéo lên trong tiếng hô 1, 2, 3 của toàn thể bà con. Pháo bông tung lên trời những dải giấy màu rực rỡ.

 

Đại sứ Nguyễn Hoằng. Đại sứ Thái Lan, ngài Đạt lai Rích chen, các vị khách Ba Lan và bà con cùng nắm tay nhau cùng hát bài "Nối vòng tay lớn” "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” với các ca sĩ cộng đồng Minh Tâm, Hồng Yến và đội múa lân của võ đường Hồng gia quyền.

 

Màn pháo hoa bắn từ trên nóc chùa kết thúc một buổi lễ tâm linh vui vẻ, đầm ấm. Mọi người cùng thưởng thức những món ăn chay do các Phật tử chuẩn bị./.

 

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 1

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 2

Cung nghinh Chư tôn đức.

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 3

Buổi lễ được tiến hành trong tầng trệt của ngôi chùa đang xây.

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 4

Phật tử Bùi Văn Dư đọc cảm niệm nhân ngày cất nóc.

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 5

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 6

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 7

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 8

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 9

Vui mừng giây phút nghi lễ cất nóc.

 

Lễ cất nóc chùa Nhân Hòa, Warszawa, Ba Lan - ảnh 10

Chụp ảnh lưu niệm.

Phản hồi

Các tin/bài khác