“Tiếng nói trái tim” của cộng đồng người Việt Nam tại Moscow, Liên bang Nga

(VOV5) - Ngày 1/5, Quỹ từ thiện “Tiếng nói trái tim” tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc “Vì một ngày mai 2017” tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow (Incentra) ở thủ đô Moscow. 

Tại chương trình, bà Phạm Vân Anh, thành viên sáng lập đồng thời là đại diện Quỹ "Tiếng nói trái tim", điểm lại các hoạt động có ý nghĩa của Quỹ trong năm vừa qua.

“Tiếng nói trái tim” của cộng đồng người Việt Nam tại Moscow, Liên bang Nga - ảnh 1Bà Phạm Vân Anh, thành viên Ban Điều hành Quỹ "Tiếng nói trái tim" luôn nhanh nhẹn đốc thúc các khâu trong chương trình "Vì ngày mai"

Theo đó, trong năm 2016, Quỹ từ thiện “Tiếng nói trái tim” đã tặng nhiều phần quà cho các em nhỏ tại 2 trường chăm sóc trẻ em đặc biệt, thăm hỏi và tặng quà cho trung tâm bảo trợ trẻ em và phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình tại thủ đô Moscow. Ngoài ra, Quỹ cũng dành một phần vật chất để góp sức cùng nhóm “Cho một tương lai” tại Việt Nam xây dựng nhà ở cho các em nhỏ tại tỉnh Hà Giang.

“Tiếng nói trái tim” của cộng đồng người Việt Nam tại Moscow, Liên bang Nga - ảnh 2Quang cảnh chương trình

Đúng như tên gọi của chương trình, các bậc phụ huynh cùng chính con em của mình đã bỏ công sức luyện tập trong một thời gian dài để mang đến những bài ca, điệu múa góp phần mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chị Nguyễn Minh Phương, nghệ sỹ múa rối tham gia dàn dựng các tiết mục nghệ thuật cho các em nhỏ, cho biết: “Các cháu rất nhiệt tình, hào hứng. Từ một tháng nay, các cháu rất hăng say luyện tập các tiết mục văn nghệ. Các phụ huynh cũng rất mong muốn hàng năm lại được tham gia ủng hộ và quyên góp cho chương trình “Vì một Ngày mai”.

Quỹ từ thiện “Tiếng nói trái tim” được thành lập năm 2011. Trải qua 5 năm hoạt động, Quỹ đã kết nối cũng như giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện và tự tin đến trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác