Y tá gốc Việt Nina Pham được chuyển đến Maryland điều trị

(VOV5) - Y tá gốc Việt này cũng bày tỏ cảm ơn bạn bè và người thân, đồng nghiệp và những người ủng hộ cô khi cô bị nhiễm Ebola.

Theo Yahoo News,  y tá gốc Việt Nina Phạm đã được chuyển từ Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas đến Viện Y tế Quốc gia tại Maryland vào đêm 16/10. 

Y tá Pham 26 tuổi đã bị nhiễm Ebola vào ngày 12/10 sau khi điều trị cho ông Thomas Eric Duncan, một người đàn ông Liberia được coi là người nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ. 

Y tá gốc Việt Nina Pham được chuyển đến Maryland điều trị - ảnh 1
Y tá Nina Pham (Ảnh trên Facebook của cô)

Cả Pham và Amber Joy Vinson, một y tá nhiễm Ebola khác, nằm trong số 76 người tham gia điều trị cho Ducan trước khi ông này qua đời. 

Trước đó, ngày 15/10, y tá Vinson, 29 tuổi, đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đại học Emory tại Atlanta. 

Y tá Pham sau đó đã ra tuyên bố thể hiện sự ủng hộ của mình với các nhân viên y tế tại Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas. 

Tuyên bố của cô có đoạn: “Tôi rất biết ơn tình cảm chân thành và sự ủng hộ của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và những người xa lạ dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình được ban phúc và đã hồi phục nhanh chóng nhờ sự ủng hộ của họ. Tôi cảm ơn tất cả những gì mà đồng nghiệp đã làm để chăm sóc cho tôi tại Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas. Tôi đã làm việc rất hiệu quả khi ở trong đội của họ, một đội ngũ mà tôi tin rằng là tốt nhất trên thế giới. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những người đồng nghiệp tài năng của mình”. 

Theo kênh truyền hình WFAA-TV, gia đình cô Pham không yêu cầu được chuyển đi nhưng Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas thông báo rằng họ thiếu nhân lực để chăm sóc cho cô. 

“Chúng tôi tin rằng việc chuyển y tá Nina Pham đến Viện Y tế Quốc gia tại Maryland là một quyết định đúng đắn”, Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas tuyên bố chiều 16/10. 

Trước đó, cùng ngày, Briana Aguirre, một y tá tại Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas tham gia vào việc điều trị cho cô Pham đã lên tiếng chỉ trích việc bênh viện này điều trị cho ông Ducan và cho rằng các nhân viên tại bệnh viện chưa bao giờ thảo luận về cách điều trị Ebola trước khi ông Ducan nhập viện. 

“Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về việc điều trị Ebola, điều mà đáng lẽ chúng tôi phải làm”, cô Aguirre chia sẻ trên đài NBC ngày 16/10, “Họ chỉ cho chúng tôi tham dự những cuộc hội thảo không bắt buộc và chỉ cung cấp thông tin cho chúng tôi mà không hề có tài liệu hướng dẫn. Thậm chí bệnh viện còn không để nghị chúng tôi tham dự. Chúng tôi không được hướng dẫn mình phải làm gì”. 

 Khi ông Ducan xác định nhiễm Ebola ngày 30/9, ông Aguirre cho biết đã có rất nhiều những bối rối trong việc xử lý vụ này. 

“Hoàn cảnh lúc đó cực kỳ hỗn loạn. Bộ phận phòng chống bệnh truyền nhiễm của chúng tôi được gọi để hỏi xem cách thức xử lý của chúng ta trong vụ này như thế nào và câu trả lời là chúng tôi không rõ nữa. Chúng tôi sẽ gọi lại cho các bạn”, cô Aguirre nói. 

Trước đó, ngày 14/10, Liên đoàn Y tế Quốc gia Mỹ cũng cho biết một số y tá khác tại Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas cũng đã phàn nàn về tình trạng này. 

Liên đoàn Y tế Quốc gia Mỹ khẳng định: “Không hề có sự chuẩn bị trước cho việc điều trị các bệnh nhân, không có chỉ dẫn cụ thể và không có hệ thống nào đảm nhiệm việc này”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác