Những cuốn sách cho mùa Valentine 2015

(VOV5)- Dù bạn đang ngập tràn hạnh phúc bên một nửa của mình, hay vẫn đang cô đơn trên đường tìm kiếm, thì những cuốn sách dưới đây là gợi ý để người đọc một mình “nhâm nhi” hay tặng nửa còn lại, để cảm nhận rằng, tình yêu là món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho con người, và rằng, bạn xứng đáng được nhận món quà ấy.

Những cuốn sách cho mùa Valentine 2015 - ảnh 1

Cuốn sách tranh nổi tiếng "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải" của họa sĩ Jimmy Liao (Đài Loan) kể về một chàng trai và một cô gái chưa bao giờ chạm mặt nhau, dù họ sống sát vách. Bởi mỗi lần ra khỏi nhà, một người luôn có thói quen rẽ trái, còn người kia thì rẽ phải. Vậy mà chỉ một lần tình cờ gặp mặt, họ đã trúng sét ái tình. Nhưng lại phải xa cách khi cả hai đánh mất số điện thoại của nhau. Nàng vẫn có thói quen rẽ bên trái, chàng vẫn giữ thói quen rẽ bên phải. Họ bắt đầu hoài nghi, phải chăng tình yêu chưa từng tồn tại bao giờ…

Những cuốn sách cho mùa Valentine 2015 - ảnh 2

Từ sau năm xuất bản 1999, “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải” đã trở thành một cụm từ thay thế cho cụm từ “đều biết yêu”. Hơn mười năm đã trôi qua, nhưng “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải” vẫn tiếp tục khiến hàng triệu độc giả cảm động, trở thành một tiếng nói chung ấm áp và rộng lớn, khiến chúng ta trong những lần run rẩy bởi tình yêu, vẫn biết mình không đơn độc.

Dù bất cứ thời khắc nào bạn cũng vẫn đang vô thức kiếm tìm hình bóng tình yêu. Và người được tìm kiếm đó, tình yêu đó, nhất định sẽ đến bên bạn một ngày mà bạn không ngờ tới...

Năm 1999, cuốn sách được bình chọn là tác phẩm có sức ảnh hưởng nhất trong năm của Đài Loan và năm 2004, được chuyển thể thành bộ phim cùng tên.

"Thành phố ngày ta yêu nhau" là cuốn truyện dài đầu tay của tác giả Phong Linh. Đó là câu chuyện tình yêu thấm đẫm giấc mơ trở về phố của một người đi xa. Cuốn sách này đem đến cho độc giả cảm giác mới lạ về một Hà Nội không quá ồn ào. Người đọc choáng ngợp bởi mùa hoa bách hợp tháng Tư trắng đến ngợp trời hay mùi sấu và mùi hoa sữa quen thuộc trong câu ca, cũng sẽ không khỏi bồi hồi khi đi giữa những ngõ nhỏ nhuốm màu thời gian hay đắm mình trong khoảng trời lộng gió sông Hồng. Bạn sẽ bắt gặp một Hà Nội nhẹ nhàng, không có vết dấu của ồn ào náo nhiệt, không có những ưu phiền mỏi mệt trong guồng quay đô thị. Hà Nội trong trẻo, nồng nàn như bàn tay dịu dàng của một người chị cả, ôm ấp những đứa trẻ mới lớn bằng tình yêu thương của mình.

Những cuốn sách cho mùa Valentine 2015 - ảnh 3

"Nụ hôn lên trán" của Thẩm Quỳnh Trân, được tác giả chia sẻ, viết về tình yêu, cô chỉ thích viết cho tình yêu của những trái tim đang lớn. Nơi nỗi buồn day dứt nhưng không đớn đau giằng xé, mà niềm vui thì trong veo như tiếng cười của những người yêu nhau quên cả ngày tháng.Cái tình yêu ở lứa tuổi ấy khó quên lắm, khi nhắc lại, có người tiếc nuối, nhưng có kẻ lại mỉm cười vì chính những ngô nghê vụng dại của mình.

Đó có thể là tình cảm đơn phương không thể nói thành lời, chỉ biết âm thầm bên cạnh nghe người mình thương kể về một người khác (Ai bảo đơn phương làm chi?); hoặc có thể là một tình cảm hơn-mức-tình bạn trong suốt bốn năm để rồi khi trái tim biết yêu một người khác thật sự, bạn mới biết trước đây mình đã ngộ nhận thế nào và phải chuẩn bị một cuộc hẹn cuối cùng thật buồn cho người bạn kia (Lần hẹn cuối); đó cũng có khi không phải là tình yêu, chỉ là một tình bạn dễ thương như tình chị em gái, mà cô gái bé nhỏ từng trải qua tổn thương luôn muốn được nhận một nụ hôn lên trán, để có cảm giác mình được chở che (Nụ hôn lên trán)

Hẳn bạn sẽ bắt gặp mình đâu đó trong chuỗi “Những câu chuyện của mùa”, tìm thấy mình trong những rung động non nớt của tuổi mới lớn, cái tuổi gặp ai thương ai cũng nhất quyết tin rằng người đó là cả thế giới…Và có một lời chúc nhân ngày Valentin, cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, mong rằng bạn cũng sẽ tìm thấy niềm tin yêu trong trái tim mình vào một ngày nào đó, và tin rằng đâu đó trong thế giới này “luôn có ai đó yêu bạn”.


Nhân dịp Valentine 2015, 50 độc giả mua cuốn sách “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải” trong 3 ngày, từ 12/2 – 14/2/2015 tại các nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc, sẽ được nhận một tấm thiệp Valentine độc đáo.

Phản hồi

Các tin/bài khác