Nhà thơ Hồ Chí Minh - Người đã ra đi nhưng Người còn sống mãi

(VOV5)- Tờ "La Gaceta" của Argentina vừa đăng bài viết của nhà báo nổi tiếng Alina Diaconu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài viết với tiêu đề "Nhà thơ Hồ Chí Minh".

Trong bài viết dài 7 trang, nữ nhà văn  Diaconu cho biết bà đã đọc và nghiên cứu kỹ cuốn "Nhật ký trong tù" do nhà xuất bản Thế giới xuất bản bằng ba thứ tiếng: tiếng Hán, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Theo bà, đây là tác phẩm cho thấy sự lạc quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bất chấp khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nở nụ cười, tin tưởng vào cuộc sống, chiến thắng cái ác và tâm hồn thi sĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hòa quyện với thiên nhiên.

Bài bào còn viết cảm xúc của bà  Diaconu về chuyến thăm Hà Nội mới đây, khi đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà sàn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc. Nhà văn Diaconu ca ngợi lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động khi được nhìn tận mắt "con người có tầm vóc nhỏ bé nhưng vĩ đại", người mà bà đã "vô cùng ngưỡng mộ" từ khi còn nhỏ tuổi. Nhà văn Argentina khẳng định "Biết bao tranh đấu, biết bao lịch sử đằng sau con người nhỏ bé nhưng vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi nhưng Người còn sống mãi!"./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác