Con trai phụ hồ nghèo đậu thủ khoa đại học

Thôn Nghi Thượng, xã miền núi Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đang ngập tràn trong niềm vui khi chàng trai nghèo Nguyễn Văn Khuynh vừa đỗ thủ khoa khối B, khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội. 


Ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Văn Khuynh ở thôn Nghi Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, nằm cận kề chân núi, tường nhà đã xuống cấp, trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ kỹ và bộ bàn ghế.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 4 anh em, nguồn sống chủ yếu của gia đình dựa vào 3 sào ruộng nhưng chẳng đủ nuôi 6 miệng ăn.

Là con thứ 2 trong gia đình, ngoài giờ học ở trường, Khuynh còn tranh thủ phụ giúp mẹ việc đồng áng. 

Để kiếm tiền trang trải trong gia đình, bố Khuynh phải làm đủ nghề chạy xe ôm, phụ hồ, ai thuê gì cũng làm. 

Con trai phụ hồ nghèo đậu thủ khoa đại học  - ảnh 1

Góc học tập đơn giản của thủ khoa khối B ĐHQG Hà Nội với 28 điểm
làm tròn: Sinh: 8,25 điểm, Toán: 9,75 điểm và Hóa: 9,75 điểm (Ảnh: Dân trí)

Hàng ngày, Nguyễn Văn Khuynh thức dậy từ 4 giờ sáng để học bài, rồi đạp xe 12km đến trường học.

Vất vả là vậy nhưng 3 năm THPT, Khuynh đều dẫn đầu lớp. Đặc biệt, trong kỳ thi đại học vừa qua, Nguyễn Văn Khuynh đã đậu thủ khoa khối B, khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm 28.

Chia sẻ về bí quyết đạt được điểm cao trong kỳ thi đại học, Nguyễn Văn Khuynh tâm sự: “Ngoài việc chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng, em còn chú ý cách làm bài thi. Điều quan trọng là kỹ năng làm bài, phải luyện giải thật nhiều đề thi để có thêm kinh nghiệm; những đề nào chưa giải được, Khuynh nhờ thầy cô trợ giúp, rồi thành lập nhóm bạn tìm hướng giải”.

Không chỉ học giỏi, Khuynh còn là một cán bộ Đoàn xuất sắc ở trường. Ngoài giờ học, lớp trưởng lớp 12A6 trường THPT Quế Sơn còn gương mẫu, năng nổ tham gia các hoạt động của trường, của lớp, động viên, giúp đỡ, giảng bài cho các bạn học lực yếu.

Bà Nguyễn Thị Nữ, mẹ của Khuynh kể, khi con đi thi cả nhà lo lắng lắm, vì chỉ sợ con không đủ tiền mua vé xe về nhà. Giờ cháu đậu đại học, cả nhà vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cháu vất vả là vậy nhưng vẫn học hành tốt và đậu thủ khoa kỳ thi đại học vừa rồi, nhưng gia đình lại lo vì không có tiền cho con ăn học”. Trong câu chuyện của bà Nữ, chúng tôi cũng biết được, bà đang tính toán vay tiền ngân hàng cho con đi học.

Giờ đây, ước mơ của Khuynh là cố gắng học tập thật tốt, để mai này trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người nơi vùng quê nghèo miền núi Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam./.


Tuyết Lê/VOV

Phản hồi

Các tin/bài khác