Từ một chàng trai người dân tộc Tày lớn lên giữa núi rừng Sơn Động, đến giảng đường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi từng bước khẳng định mình qua các cuộc thi và những sân khấu trong nước, quốc tế, Hoàng Hà Cương chọn cho mình một con đường không quá ồn ào, nhưng bền bỉ với âm nhạc.
Ở Hoàng Hà Cương, khán giả bắt gặp sự linh hoạt khi anh có thể hát những ca khúc mang âm hưởng dân gian, những bản tình ca hiện đại hay các sáng tác về quê hương, đất nước.
Mới đây, Hoàng Hà Cương tiếp tục giới thiệu đến công chúng MV "Nhắm mắt thấy mùa hè". Chọn làm mới một ca khúc nhạc phim từng được nhiều khán giả yêu mến, anh không chỉ mang đến một màu sắc khác cho bài hát mà còn đánh dấu thêm một bước đi mới trên hành trình nghệ thuật của mình.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: MV "Nhắm mắt thấy mùa hè" vừa ra mắt và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Điều gì thôi thúc anh lựa chọn ca khúc này để thực hiện MV ở thời điểm hiện tại?
Ca sĩ Hoàng Hà Cương: "Nhắm mắt thấy mùa hè" là ca khúc tôi đã yêu thích từ rất lâu. Mỗi lần nghe, tôi đều cảm nhận được sự bình yên, những ký ức đẹp và cả những tiếc nuối rất nhẹ nhàng mà bài hát mang lại. Chính sự đồng điệu đó khiến tôi luôn ấp ủ mong muốn một ngày nào đó sẽ thực hiện một phiên bản của riêng mình.
Đây cũng là thời điểm tôi cảm thấy bản thân đã đủ trải nghiệm, đủ chín trong cảm xúc để kể lại câu chuyện ấy theo góc nhìn của mình. Tôi không muốn sao chép hay thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đó, mà mong mang đến một màu sắc mới – trưởng thành hơn, lãng mạn hơn và vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của ca khúc.
Việc lựa chọn Mộc Châu làm bối cảnh cũng xuất phát từ mong muốn để thiên nhiên đồng hành cùng âm nhạc, giúp cảm xúc trong bài hát được lan tỏa một cách trọn vẹn nhất. Tôi hy vọng khi xem MV, khán giả không chỉ nghe một ca khúc quen thuộc mà còn tìm thấy những ký ức, những cảm xúc của chính mình trong đó.
BTV Bảo Trang: Ca khúc từng gắn với bộ phim cùng tên và đã có đời sống riêng trong lòng khán giả. Khi làm mới tác phẩm này, anh muốn mang đến điều gì khác so với phiên bản trước?
Ca sĩ Hoàng Hà Cương: Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho phiên bản gốc, bởi đó là một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả. Vì thế, khi quyết định thực hiện MV Nhắm mắt thấy mùa hè, tôi không đặt mục tiêu làm khác để so sánh, mà mong muốn mang đến một cách thể hiện gần gũi với chính con người mình.
Tôi lựa chọn cách hát nhẹ nhàng, tự sự hơn, kết hợp với những khung hình thiên nhiên và câu chuyện mang nhiều cảm xúc để khán giả cảm nhận bài hát theo một góc nhìn mới. Hy vọng khi xem MV, mọi người không chỉ nhớ đến một bộ phim đẹp mà còn tìm thấy những ký ức và cảm xúc của chính mình qua âm nhạc.
BTV Bảo Trang: Sau khi MV phát hành, điều khiến anh vui nhất là điều gì? Có phản hồi nào từ khán giả khiến anh nhớ mãi?
Ca sĩ Hoàng Hà Cương: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là những con số, mà là việc khán giả đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ cảm xúc sau khi xem MV. Có nhiều người nhắn rằng họ xem xong cảm thấy bình yên hơn, nhớ về một mùa hè đã qua hoặc một người từng rất quan trọng trong cuộc đời. Với tôi, đó là món quà lớn nhất của người làm nghệ thuật.
Có một bình luận khiến tôi rất nhớ, đại ý rằng: 'Đã rất lâu rồi tôi mới có một ca khúc khiến mình muốn nghe hết từ đầu đến cuối và xem lại MV thêm một lần nữa.' Những lời chia sẻ như vậy tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc và chỉn chu hơn trong những dự án tiếp theo.
BTV Bảo Trang: Không chỉ với những sản phẩm mới, Hoàng Hà Cương còn được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc giàu năng lượng, truyền cảm hứng sống tích cực. Nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình, đâu là giai đoạn khó khăn nhất mà anh từng trải qua? Và điều gì đã giúp anh tiếp tục bước đi với âm nhạc?
Ca sĩ Hoàng Hà Cương: Có lẽ giai đoạn khó khăn nhất là khi tôi nỗ lực rất nhiều nhưng chưa được nhiều khán giả biết đến. Có những lúc mình tự hỏi liệu con đường mình chọn có đúng không, khi phải đối mặt với áp lực về công việc, cuộc sống và cả những kỳ vọng dành cho bản thân.
Nhưng điều giữ tôi ở lại với âm nhạc chính là tình yêu dành cho nghề và sự động viên từ gia đình, bạn bè cùng những khán giả luôn âm thầm dõi theo. Mỗi lần đứng trên sân khấu hay nhận được một lời nhắn rằng bài hát của mình đã chạm đến cảm xúc của ai đó, tôi lại có thêm niềm tin để tiếp tục. Tôi nghĩ người nghệ sĩ chỉ cần còn giữ được đam mê và sự chân thành thì sẽ luôn có động lực để bước tiếp.
BTV Bảo Trang: Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, điều anh thấy mình thay đổi nhiều nhất là gì: trong giọng hát, cách làm nghề hay cách nhìn về thành công?
Ca sĩ Hoàng Hà Cương: Có lẽ điều thay đổi nhiều nhất là cách tôi nhìn về thành công. Trước đây, tôi thường nghĩ thành công phải được đo bằng những con số hay sự nổi tiếng. Nhưng đến hôm nay, tôi hiểu rằng thành công là khi mình được sống với nghề, được khán giả yêu thương và mỗi sản phẩm đều được thực hiện bằng tất cả sự nghiêm túc.
Về chuyên môn, tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện giọng hát, trau dồi kỹ thuật và chỉn chu trong từng sản phẩm. Tôi không còn vội vàng chạy theo xu hướng, mà muốn xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ có bản sắc riêng, mang đến những giá trị bền vững. Với tôi, được khán giả nhớ đến bằng sự chân thành trong âm nhạc luôn là điều đáng quý nhất.
BTV Bảo Trang: Mỗi chặng đường đều để lại những dấu ấn riêng. Với người nghệ sĩ, tuổi trẻ không chỉ là những năm tháng bắt đầu sự nghiệp, mà còn là nguồn cảm hứng để tiếp tục sáng tạo. Nếu được gặp lại chính mình của tuổi 18 - 20, anh sẽ muốn nhắn nhủ điều gì với chàng trai Hoàng Hà Cương ngày ấy?
Ca sĩ Hoàng Hà Cương: Tôi sẽ nói với chàng trai của tuổi 18 - 20 rằng: Hãy cứ kiên trì với lựa chọn của mình và đừng quá lo lắng nếu thành công đến muộn. Mỗi trải nghiệm, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học quý giá để mình trưởng thành hơn.
Ngày ấy, có lẽ tôi từng nóng vội và luôn muốn mọi thứ đến thật nhanh. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng chính những khoảng thời gian khó khăn đã giúp mình biết trân trọng từng cơ hội, từng khán giả và từng lần được đứng trên sân khấu. Nếu được nhắn nhủ thêm một điều, tôi sẽ nói: Hãy luôn sống tử tế, giữ sự chân thành với âm nhạc và đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân.
BTV Bảo Trang: Có những mục tiêu hay ước mơ nào anh vẫn đang theo đuổi và muốn chinh phục trong những năm sắp tới?
Ca sĩ Hoàng Hà Cương: Tôi vẫn còn rất nhiều ước mơ phía trước. Điều tôi mong muốn nhất là xây dựng được những sản phẩm âm nhạc chất lượng, mang dấu ấn riêng và có sức sống lâu dài trong lòng khán giả. Tôi không chỉ muốn phát hành nhiều ca khúc hay MV, mà còn muốn mỗi dự án đều kể được một câu chuyện và mang đến những cảm xúc tích cực cho người nghe.
Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn hơn trên những sân khấu lớn, được gặp gỡ khán giả ở nhiều vùng miền và thử sức với những dự án hợp tác cùng các nghệ sĩ mà tôi yêu quý. Tôi tin rằng hành trình nghệ thuật là một chặng đường rất dài, và tôi sẽ luôn cố gắng học hỏi, đổi mới để mỗi lần xuất hiện đều mang đến một phiên bản tốt hơn của chính mình.
