Hai mươi năm ca hát là quãng thời gian đủ để một người nghệ sĩ nhìn lại những gì mình đã đi qua. Và cũng đủ để nói lời cảm ơn với những người đã ở bên mình trên suốt chặng đường ấy.

Ngày 24/7 tới, Tiến sĩ âm nhạc, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly sẽ thực hiện liveshow "Khát vọng tình yêu", đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật. Với cô, đó không đơn thuần là một đêm nhạc, mà còn là dịp tri ân những người thầy, tri ân khán giả và tri ân những người đã hy sinh vì bình yên của Tổ quốc.

Mời quý vị cùng gặp gỡ Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly để lắng nghe những chia sẻ về liveshow đặc biệt này cũng như hành trình 20 năm theo đuổi nghệ thuật của cô.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Xin chào Nguyễn Khánh Ly, chỉ còn ít ngày nữa là liveshow "Khát vọng tình yêu" sẽ diễn ra. Hai mươi năm ca hát là một chặng đường có lẽ chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Vì sao Khánh Ly lại lựa chọn thời điểm này để thực hiện liveshow?

Nguyễn Khánh Ly: Khánh Ly rất vui mừng khi có cơ hội chia sẻ với tất cả quý vị về chặng đường 20 năm ca hát của mình, được đúc kết trong liveshow "Khát vọng tình yêu" vào ngày 24/7 tới. Đây là một dấu mốc rất quan trọng, không chỉ của sự nghiệp biểu diễn mà còn của quá trình học tập và giảng dạy của Ly. Hai mươi năm đối với một đời người thì không quá dài, nhưng cũng không phải ngắn. Để có được sự chuẩn bị công phu cho liveshow này, Ly đã dành rất nhiều thời gian.

Đến thời điểm hiện tại, Ly cảm thấy mình đã đủ độ chín về kỹ thuật thanh nhạc, đủ chiều sâu để thể hiện nội tâm của các tác phẩm trong chương trình. Đồng thời, Ly cũng đã chuẩn bị được những điều kiện cần thiết để có thể thực hiện một liveshow lớn theo đúng mong muốn của mình. Quan trọng hơn cả, đây là dịp để Ly gửi lời tri ân tới tất cả quý vị khán giả đã yêu thương và đồng hành cùng Ly trong suốt 20 năm qua.

BTV Bảo Trang: Khánh Ly vừa nhắc đến hai chữ "tri ân". Có lẽ đó cũng là tinh thần xuyên suốt của liveshow lần này?

Nguyễn Khánh Ly: Đúng vậy. Điều đầu tiên Ly muốn tri ân là hai người thầy của mình: Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Kiên và Giáo sư Trần Thu Hà. Hai thầy cô đã có rất nhiều năm học tập và rèn luyện tại nước Nga, mang những tinh hoa của âm nhạc Nga về truyền lại cho thế hệ của Ly cũng như các nghệ sĩ, giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chính những kiến thức ấy lại tiếp tục được chúng tôi truyền dạy cho các thế hệ học trò sau này. Để bày tỏ lòng biết ơn, Ly lựa chọn những ca khúc nhạc Nga trong liveshow như một lời tri ân gửi tới hai người thầy đã dìu dắt mình trên con đường nghệ thuật.

Ly chọn tổ chức liveshow vào tháng Bảy - thời điểm mang nhiều ý nghĩa đối với mỗi người Việt Nam. Thực ra, Ly có một cái duyên với những ca khúc tri ân. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ly muốn gửi lời tri ân tới tất cả những người lính đã hy sinh, đã cống hiến xương máu để đổi lấy hòa bình cho chúng ta hôm nay. Ly mong muốn dùng âm nhạc để bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của mình. Trong chương trình sẽ có những ca khúc như "Những người lính sang sông", "Miền xa thẳm" của nhạc sĩ Đức Trịnh - những tác phẩm đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống âm nhạc.

Khán giả của Ly có rất nhiều lứa tuổi. Vì thế, Ly muốn mang hơi thở của thế hệ trẻ, mang tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ để gửi tặng tất cả những người đã yêu thương và đồng hành cùng mình. Trong chương trình sẽ có những ca khúc mới mẻ, giàu tiết tấu như "Triệu bông hồng", "Tái sinh", "Hãy đến với em"... Đó cũng là món quà mà Ly muốn dành tặng khán giả sau 20 năm ca hát.

BTV Bảo Trang: Trên sân khấu, Nguyễn Khánh Ly là một ca sĩ. Nhưng phía sau ánh đèn, cô còn là một giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hai con đường ấy vẫn song hành suốt nhiều năm qua, và cũng đòi hỏi không ít sự lựa chọn. Biểu diễn và giảng dạy đều là niềm đam mê của Khánh Ly. Đã bao giờ Ly cảm thấy mình phải hy sinh một con đường để có thể đi tiếp với con đường còn lại?

Nguyễn Khánh Ly: Thực ra, Ly đã lùi một bước trên con đường biểu diễn để dành thời gian học tập nhiều hơn, phục vụ cho công tác đào tạo. Ly luôn mong muốn mình có thêm kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sư phạm, để sau này có thể đào tạo được nhiều thế hệ học trò giỏi. Vì vậy, chặng đường học tập của Ly cũng khá gian truân và mất rất nhiều thời gian. Nhưng Ly nghĩ, để có được những thế hệ học trò xuất sắc thì các thầy cô của mình trước đây cũng đã từng hy sinh rất nhiều. Các thầy cô dành nhiều năm nghiên cứu, đọc sách, học tập ở nước ngoài rồi mang những kiến thức ấy về truyền lại cho chúng tôi. Vì thế, không có lý do gì mà thế hệ của Ly lại không tiếp tục làm điều đó để trao lại cho những thế hệ kế tiếp.

BTV Bảo Trang: Điều Khánh Ly vừa chia sẻ khiến tôi nhớ đến một câu nói: người nghệ sĩ có thể chạm đến trái tim khán giả bằng một buổi biểu diễn, nhưng người thầy lại có thể chạm đến tương lai bằng nhiều thế hệ học trò. Có phải đó cũng là điều khiến Khánh Ly luôn dành nhiều tâm huyết cho công việc đào tạo?

Nguyễn Khánh Ly: Đúng vậy. Nếu chúng tôi không ươm mầm, không bỏ công sức và trí tuệ của mình cho công tác đào tạo thì các thế hệ tiếp theo sẽ dần mai một và nền thanh nhạc của chúng ta cũng sẽ nghèo đi. Ly nghĩ đây là điều hết sức cần thiết. Mỗi ca sĩ, mỗi giảng viên nếu đều ý thức được trách nhiệm ấy thì tương lai của lĩnh vực đào tạo thanh nhạc ở Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn.

Theo Ly, điều quan trọng nhất vẫn là niềm đam mê. Khi có đam mê, chúng ta sẽ luôn cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn, học hỏi trong lĩnh vực biểu diễn cũng như lĩnh vực đào tạo. Chúng ta sẽ luôn tìm cách phát triển nghề và nuôi dưỡng ngọn lửa ấy. Ly nghĩ đó là điều vô cùng cần thiết đối với một nghệ sĩ trẻ. Và Ly cũng mong ngọn lửa ấy sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để âm nhạc Việt Nam ngày càng có thêm nhiều người trẻ tài năng và tâm huyết.

BTV Bảo Trang: Ở phần đầu, chúng ta đã nói nhiều về liveshow "Khát vọng tình yêu" - dấu mốc của chặng đường 20 năm ca hát. Vậy sau liveshow này, Nguyễn Khánh Ly sẽ tiếp tục hành trình của mình như thế nào?

Nguyễn Khánh Ly: Trước liveshow, Ly vẫn luôn âm thầm, bền bỉ với con đường âm nhạc của mình thông qua những album, những MV và các sản phẩm nghệ thuật. Đến dấu mốc 20 năm, Ly muốn gửi lời tri ân tới khán giả bằng liveshow "Khát vọng tình yêu". Còn sau liveshow, Ly vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng được làm nghề, được cống hiến tiếng hát của mình cho khán giả. Ly mong sẽ có thêm những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn trong thời gian tới. Và biết đâu, vài năm nữa, Ly lại có cơ hội thực hiện thêm một liveshow nữa. Đó cũng là mong muốn của Ly và có lẽ cũng là mong muốn chung của những người làm nghệ thuật.

Nhân dịp này, Ly cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị thính giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Ly trong suốt chặng đường 20 năm ca hát. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục đồng hành cùng Ly trong chặng đường sắp tới.

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Liveshow "Khát vọng tình yêu" sẽ là dịp để Khánh Ly nhìn lại hành trình hai mươi năm đã qua. Nhưng cũng như chính cái tên của chương trình, "khát vọng" sẽ không dừng lại ở một đêm diễn, mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nguyễn Khánh Ly trên con đường nghệ thuật phía trước!