Từ tình yêu với quê hương, đất nước, người nghệ sĩ có thể tìm thấy rất nhiều câu chuyện để kể bằng âm nhạc. Với Bùi Tuấn Ngọc – một nghệ sĩ, chiến sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội – những câu chuyện ấy còn mở rộng đến tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay.

Sáu năm trước, từ một chuyến đi tới Lào khi còn là học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, những rung động trước đất nước và con người nơi đây đã đưa anh đến với ca khúc “Cô gái Viêng Chăn”. Sáu năm sau, câu chuyện ấy được viết tiếp bằng một ca khúc mới: “Tình anh em ngàn năm”.

Nếu “Cô gái Viêng Chăn” khởi nguồn từ cảm xúc trong trẻo của một người trẻ trước vẻ đẹp của đất nước Lào, thì “Tình anh em ngàn năm” hướng tới một câu chuyện rộng lớn hơn: lịch sử, sự hy sinh, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Nghe âm thanh tại đây:

“Tình anh em ngàn năm” được đặt trong hành trình hướng tới năm 2027 – khi Việt Nam và Lào kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

Đáng chú ý, ngay từ cách xây dựng sản phẩm, Bùi Tuấn Ngọc đã lựa chọn một hướng đi khá rõ: không biến ca khúc về tình hữu nghị thành một thông điệp mang tính khẩu hiệu, mà đưa câu chuyện ấy đến gần người nghe bằng pop hiện đại, giai điệu dễ nhớ, tiết tấu gần gũi.

Sự lan tỏa của ca khúc cũng được đặt ngay trong chính quá trình thực hiện. 61 lưu học sinh, sinh viên Việt Nam – Lào đến từ 10 cơ sở, đơn vị cùng tham gia. Nghệ sĩ Lào Ola BlackEyes và nhiều gương mặt trẻ hai nước góp tiếng hát, hình ảnh và năng lượng của mình vào sản phẩm.

Với Bùi Tuấn Ngọc, đây không phải một bài hát cá nhân. Anh gọi đó là tiếng nói chung của những người trẻ Việt Nam yêu Lào và những người trẻ Lào yêu Việt Nam. Anh chia sẻ: “Tuấn Ngọc hay nói đây là một dự án chung. Không phải là một bài hát cá nhân của Bùi Tuấn Ngọc, cũng không phải thuộc dự án Samakhi hay dự án Lao Sao Project, mà chính là tiếng nói đại diện cho tình cảm của những người trẻ Việt Nam yêu Lào và những người trẻ Lào yêu Việt Nam. Chính vì vậy, Tuấn Ngọc muốn dùng tài năng, tâm huyết và sức mạnh của tập thể để tạo nên một sản phẩm có sức lan tỏa cộng đồng. Dự án có sự tham gia của 61 lưu học sinh, sinh viên Việt Nam – Lào đến từ 10 cơ sở, đơn vị. Mỗi bạn mang đến một câu chuyện, một cảm xúc và một màu sắc văn hóa riêng. Và khi tất cả cùng chung một tình cảm, những khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ, văn hóa cũng dần được thu hẹp lại. Tuấn Ngọc nghĩ rằng chỉ có tiếng nói của người trẻ thì mới chạm đến người trẻ dễ nhất.”

Một ca khúc mới đang bắt đầu hành trình của mình. Nhưng với Bùi Tuấn Ngọc, hành trình ấy đã được bắt đầu từ sáu năm trước – từ một chuyến đi tới Lào và một ca khúc viết về một cô gái ở Viêng Chăn.

Ca khúc "Cô gái Viêng chăn" được Bùi Tuấn Ngọc cho ra mắt năm 2019, trong chuyến đi biểu diễn tại Lào. Anh ăn cơm Lào, gặp gỡ người Lào, cảm nhận văn hóa Lào và đặc biệt ấn tượng trước vẻ đẹp của đất nước Triệu Voi. Từ những cảm xúc ấy, “Cô gái Viêng Chăn” được viết bằng tiếng Lào, nhanh chóng tạo được sự chú ý tại Việt Nam và Lào. Năm 2022, “Cô gái Viêng Chăn” tiếp tục ghi một dấu mốc khi tác phẩm “Chuyến đi tuổi trẻ và bài hát Cô gái Viêng Chăn” của Bùi Tuấn Ngọc giành giải Ba cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” – một cuộc thi góp phần kể lại những câu chuyện về tình hữu nghị, tình người và sự gắn bó Việt Nam – Lào.

Sự đón nhận ấy với người sáng tác không chỉ nằm ở những con số hay giải thưởng. Bởi sau một ca khúc, điều còn lại chính là tình cảm, như anh bày tỏ: “Âm nhạc có khả năng vượt qua ranh giới của ngôn ngữ. Trong tất cả những cuộc giao lưu, đặc biệt là giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Lào hay với các nước bạn trên thế giới, giao lưu văn hóa chính là một cây cầu siết gần hơn khoảng cách. Có thể chúng ta giao lưu với một nước bạn cách nửa vòng trái đất, nhưng khi âm nhạc vang lên thì tất cả mọi người đều vui vẻ, đều cảm thấy hạnh phúc và mình có thể giới thiệu với bạn về văn hóa của mình. Tuấn Ngọc nghĩ rằng đó là một sức mạnh mềm rất lớn. Một bài hát có thể khiến các bạn muốn tìm hiểu thêm về một đất nước, một con người, một nền văn hóa và lịch sử của nhau. Từ đó tạo nên những cuộc gặp gỡ, những tình bạn mới. Âm nhạc chính là một trong những nhịp cầu mềm mại nhưng bền bỉ nhất để đưa con người lại gần nhau.”

Nếu hai ca khúc viết về Việt Nam – Lào đưa Bùi Tuấn Ngọc đến với câu chuyện ngoại giao văn hóa, thì “Áo xanh gọi tương lai” lại là một dấu ấn rất khác trong hành trình sáng tác của anh.

Ca khúc đã giành Giải Đặc biệt cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, vượt qua 93 tác phẩm của 80 tác giả và được lựa chọn trở thành ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Từ một sáng tác dành cho tuổi trẻ, bài hát tiếp tục được mở rộng bằng một MV có sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Giai điệu hành khúc hiện đại, lời ca trực diện, giàu năng lượng khiến “Áo xanh gọi tương lai” nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc gắn với không khí Đại hội Đoàn năm 2026.

Với Bùi Tuấn Ngọc, màu áo xanh không chỉ là hình ảnh của tổ chức Đoàn, mà còn là biểu tượng của tuổi trẻ, khát vọng và trách nhiệm với tương lai đất nước. Anh tâm sự: “Là một nghệ sĩ, chiến sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Tuấn Ngọc luôn ý thức về kỷ luật, trách nhiệm, lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Tuấn Ngọc được đội mũ, đeo sao thì phải phát huy làm sao cho ngôi sao đấy tỏa sáng hơn nữa. Ngôi sao ở đây không phải là ngôi sao của một ca sĩ nổi tiếng, đứng trên sân khấu lớn hay có hào quang sân khấu. Ngôi sao ở đây là ngôi sao của những người nghệ sĩ, những người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ – những người đang mang lý tưởng, mang hoài bão, mang lịch sử truyền thống và đưa lịch sử truyền thống sống mãi trong hơi thở của thời đại. Vì vậy, âm nhạc với Tuấn Ngọc không chỉ là nơi thể hiện cảm xúc cá nhân, mà còn là một cách để phụng sự, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam.”

Từ một rung động trước đất nước và con người Lào trong “Cô gái Viêng Chăn”, đến khát vọng dùng âm nhạc để tiếp nối tình hữu nghị Việt Nam – Lào trong “Tình anh em ngàn năm”... Và rồi là tiếng gọi của sức trẻ, của trách nhiệm và khát vọng dựng xây đất nước trong “Áo xanh gọi tương lai”. Một ca khúc bắt đầu từ cảm xúc, một ca khúc được nuôi dưỡng bằng tình hữu nghị, một ca khúc trở thành tiếng hát chính thức của tuổi trẻ Việt Nam. Điểm gặp gỡ giữa ca khúc là niềm tin của người nghệ sĩ rằng âm nhạc, khi được viết từ những tình cảm chân thành và được trao cho cộng đồng, sẽ tiếp tục có đời sống vượt ra ngoài sân khấu.