Tại Hà Nội, tiếp nối hành trình về thăm quê hương, sáng ngày 26/09, Đoàn cựu giáo viên kiều bàoThái Lan đã đến dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sau đó đến thăm nhà riêng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hơn 80 cựu giáo viên kiều bào đã được hướng dẫn thăm quan quần thể di tích Lăng- nơi Bác sống, làm việc trong 15 năm ( 1954-1969) như Phủ chủ tịch, Ao cá, vườn cây ăn quả, nhà sàn và ngôi nhà 1954.
Xúc động sau khi xem phim tư liệu về những giờ phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Nguyễn Khắc Nhỏ, kiều bào tỉnh Nakhon Phanom nói: “Chúng tôi rất xúc động và thương yêu Bác Hồ vô vàn. Đến giờ phút cuối đời, Người vẫn nghĩ cho việc dân, việc nước. Bác không nghĩ cho lợi ích bản thân mình mà hi sinh trọn đời cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam và cho người dân nghèo thế giới.”
Lần trở về Hà Nội đúng vào ngày cả nước tổ chức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chiều cùng ngày, Đoàn đến viếng và ghi sổ tang tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn, Bác Nguyễn Văn An, kiều bảo tình Nakhon Phanom, trưởng đoàn nói: “Về lần này, chúng tôi thấy buồn vì Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vừa mất đi một đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất. Đó là Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là sự mất mát to lớn không chỉ đối với người dân trong nước mà đối với kiều bào ở nước ngoài”.
Trước đó, Đoàn đã đến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại Quảng Bình, thăm khu di tích Kim Liên ở Nghệ An. Những ngày tiếp theo, Đoàn sẽ có các hoạt động ý nghĩa khác tại Ba Vì, Hưng Yên trước khi trở về Thái Lan vào ngày 30/09.
Hành trình về thăm quê hương là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhằm tri ân các cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan đã có những đóng góp tích cực và quan trọng trong việc duy trì bảo tồn văn hóa Việt, đặc biệt là công tác dạy và học tiếng Việt của cộng đồng tại Thái Lan.
Một số hình ảnh của Đoàn ngày 26/09
|
Dù ở Thái hay về Việt Nam, các cô luôn thích diện áo dài |
|
Niềm vui ngày trở về thăm quê hương Việt Nam |
|
|
