Trong chặng cuối của Hành trình về với quê hương Việt Nam (5-9/8), đoàn kiều bào tại Hàn Quốc gồm 35 thiếu nhi và giáo viên tham quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Xuất phát từ ga quốc tế Tuần Châu Hạ Long
Cô trò háo hức với chuyến tham quan trên Vịnh
Hóng chờ tàu đến

Cô trò đồng phục áo màu xanh lá cây tham quan Vịnh
Thích thú chụp hình cảnh quan ở Vịnh Hạ Long
Có nhiều bé đã được tham quan Vịnh Hạ Long trước đó cùng gia đình dịp về thăm Việt Nam
Các bé là con gia đình đa văn hóa nên được thừa hưởng những nét rất đẹp của bố người Hàn và mẹ người Việt.
Những bé trai bầu bĩnh, tinh nghịch
Ngày đầu còn bỡ ngỡ, giờ đây các em đã trở thành bạn bè thân thiết
Động Thiên Cung là 1 trong những hang động đẹp nhất ở Vịnh Hạ Long
Nơi đây không chỉ có cảnh quan đẹp mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử
Các em được hướng dẫn viên và cô giáo kể những câu chuyện hay về hang động
Các cô giáo tranh thủ chụp hình lưu niệm
Những bé trai đáng yêu không thích chụp hình.
Biểu cảm đáng yêu của em bé nhỏ tuổi nhất đoàn- Bé Phương Vy
Đây là dịp để cô giáo giúp các con sinh động hóa những bài học, câu chuyện đã kể trên lớp học tiếng Việt.
Tùy theo độ tuổi, các bé tụ chơi theo nhóm.
Cô và các con sau bữa trưa vui vẻ
Nhóm bạn vui vẻ
Ghé thăm siêu thị nơi dừng nghỉ trên tuyến đường Hà Nội- Hạ Long
Trước gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ của Việt nam
Bé Lê Thế Minh tạo hình nhí nhảnh trên xe bus
Cô Kim Min Ji
Những trải nghiệm thực tế, một Việt Nam tươi đẹp sẽ đọng lại sâu sắc trong các em để rồi khi trở về, các em có thể tự hào kể cho bố,ông bà nội và những bạn người Hàn về quê mẹ Việt Nam tuyệt vời theo cách của riêng mình.