Ngày 06/08, đoàn thiếu nhi và giáo viên kiều bào Hàn Quốc đã đến thăm quần thể danh thắng Tràng An và cố đô Hoa Lư ở tỉnh Ninh Bình - vùng đất có rất nhiều di tích lịch sử và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Cô và trò đều rất háo hức với trải nghiệm chèo thuyền trên sông nước Tràng An

Đến với danh thắng Tràng An, các em được ngắm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, bao quanh bởi những vách núi đá vôi cao vút, thời tiết mát mẻ, trải nghiệm chèo thuyền trên sông nước, đi qua những hang động tự nhiên là một hành trình có lẽ là vui nhất trong ngày của các em.

Thời tiết ở Tràng An có nắng nhưng khá mát mẻ. Ảnh Hà Linh

Tại di tích cố đô Hoa Lư, các em nghe kể câu chuyện thú vị về các vị vua anh hùng gắn với các triều đại Đinh, tiền Lê và khởi đầu Lý.

Em Lê Thế Vinh 12 tuổi chia sẻ: “Con thấy di tích lịch sử Việt Nam được bảo tồn rất tốt. Đến Tràng An và Hoa Lư, con cũng thấy rất vui bởi Hôm nay thời tiết mát hơn nhiều. Con rất thích chuyến hành trình này và mong được trở lại Việt Nam cùng với các bạn lần nữa”.

EmLê Quốc Vinh luôn chăm chú nghe cô giáo và hướng dẫn viên kể câu chuyện văn hóa lịch sử.Ảnh Hà Linh

Với cô giáo Ngô Thị Bắc, chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và tìm hiểu lịch sử ở Ninh Bình thật sự một hoạt động trải nghiệm thực tế bổ ích:

“Đây là chuyến trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam của đoàn các bé thuộc thế hệ thứ 2 của gia đình đa văn hóa sinh sống bên Hàn. Hôm nay, các bé đã trực tiếp trải nghiệm chèo thuyền tay, tự cảm nhận cách thức đi thuyền đi qua các hang động tự nhiên. Qua hướng dẫn viên, các con biết thêm được về Hoa Lư, về Tràng An - danh thắng được thế giới xếp hạng. Còn với những giáo viên thì trải nghiệm này như những tư liệu sống cho bài giảng sinh động hơn”.

Thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế tại cố đô Hoa Lư

Sau một ngày dài khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của Tràng An, cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình, chắc chắn trong ký ức của mình, các em sẽ được bổ sung thêm những câu chuyện hay, những kỷ niệm đẹp về chuyến hành trình thăm quê hương Việt Nam lần này.

Chụp hình lưu niệm tại khu di tích cố đô Hoa Lư

Theo lịch trình ngày 7/8, Đoàn giao lưu với các bạn tiều học Nguyễn Bình Khiêm thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và 8/8 thăm quan Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh.

* Những hình ảnh trong chuyến đi Ninh Bình
Háo hức chèo thuyền cùng cô lái thuyền
Sau 2 ngày các em đã trở nên thân thiết, vui đùa cùng nhau.
Kỷ niệm đáng nhớ về Tràng An
Cô và trò
Thích thú khi nhìn thấy chú dê non
Cô bé Phương Vy rất đáng yêu.Cô bé 5 tuổi này luôn có những câu hỏi rất ngộ nghĩnh. Ảnh Hà Linh
Thành kính dâng hương tại cố đô Hoa Lư

Đôi bạn thân thiết