Sang định cư tại Đài Loan (Trung Quốc) hơn hai mươi năm, chị Bùi Huyền Xiêm, cô dâu Việt luôn nỗ lực để thu hẹp những khác biệt về văn hóa để hòa nhập ở sở tại. Điều quan trọng là chị vẫn luôn nhớ tới quê hương, gìn giữ văn hóa bằng việc trở thành giáo viên tiếng Việt. Đây là công việc chị yệu thích và luộn mong muốn được lan tỏa văn hóa Việt ở nước ngoài.
Nghe âm thanh tại đây:Tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt tổ chức ở Hà Nội cách đây mấy năm, chị Bùi Huyền Xiêm đã mang những kiến thức học được về Đào Viên, nơi chị sinh sống để dạy cho các em nhỏ. Là một người con của dân tộc Mường ở Hòa Bình, sang định cư tại Đài Loan, lúc nào chị cũng mong muốn gìn giữ được văn hóa Việt, gìn giữ tiếng nói. Vì vậy, chị thường xuyên nấu những món ăn Việt cho bố mẹ chồng, gìn giữ tiếng Việt cho các con. Chị chia sẻ:
“Con gái lớn nói với tôi rằng, sau này sẽ học tiếng Việt, mẹ yên tâm. Con cũng có ước mơ là sau này sẽ về Việt Nam, thăm ông bà ngoại, thăm các dì, các cậu, giao tiếp tiếng Việt…”
Nhiều năm làm cô dâu Việt ở xứ Đài, chị Bùi Huyền Xiêm đã khắc phục những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa ở xứ người để làm được công việc mình yêu thích, đó là dạy tiếng Việt và trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Với bằng sơ cấp chỉ được dạy tiếng Việt cho các em nhỏ cấp 1, cấp 2, chị quyết tâm phải học để lấy được tấm bằng Đại học và giảng dạy ở mức độ cao hơn.
Hiện chị vừa tranh thủ học Đại học, vừa tiếp tục dạy tiếng Việt cho các em nhỏ. Để các em hứng thú với tiếng Việt, chị áp dụng nhiều phương pháp, đặc biệt là vừa học, vừa chơi, vừa kể chuyện, đưa văn hóa ẩm thực vào giảng dạy để các con không cảm thấy nhàm chán.
Đặc biệt, các chị cũng được tạo điều kiện đào tạo công nghệ, trí tuệ nhân tạo phục vụ cho công tác giảng dạy:
Một ngày bắt đầu của chị Bùi Huyền Xiêm khá bận rộn, dọn dẹp, nấu nướng đồ ăn cho bố mẹ chồng trên dưới 90 tuổi và sau đó, đến trường học. Chị còn tham gia Hiệp hội tân di dân của Đào Viên và giữ vị trí Phó Chủ tịch.
Công việc này giúp chị có thể kết nối được các cô dâu Việt:
“Chượng trình văn nghệ cho chị em được gặp nhau, nói chuyện, kể chuyện cho nhau nghe về vui buồn của mỗi gia đình. Tôi có tham gia chương trình Thích nghi cuộc sống Đài Loan với sự có mặt của các cô dâu, chú rể Việt Nam sang bên này. Nội dung là đề cập những khó khăn, thuận lợi ở bên Đài Loan và có những kinh nghiệm gì? Tôi cũng thường nói về những khó khăn, những kinh nghiệm của bản thân tôi. Khi tự do, tôi ra ngoài tham gia chương trình của Hiệp hội Đài Loan, của các cô dâu nước ngoài như hát, nhảy múa, những việc mà mình yêu thích và mình muốn làm từ ngày xưa rồi”.Thường xuyên theo dõi thông tin về Việt Nam, đặc biệt mới đây, trở về quê hương đúng vào thời điểm đất nước đang có những thay đổi mạnh mẽ, chị Bùi Huyền Xiêm có những cảm nhận đặc biệt:
“Trong đợt này, tôi thấy, Việt Nam bắt tay vào cải cách như thế này thì tuyệt vời. Tôi nghĩ là rất nhanh, dứt khoát, gọn nhẹ. Tôi thấy là vào kỷ nguyên mới, vào thời kỳ các nước trên thế giới thay đổi thì Việt Nam thay đổi rất nhanh. Khi bước chân sang Đài Loan, tôi nghĩ bao giờ Việt Nam mới được như Đài Loan. Nhưng sau thời gian không dài, không ngắn, thì tôi thấy Việt Nam thay đổi rất nhiều. Chính sách rất tốt vì tôi được về đất nước, được học hỏi, trau dồi kiến thức và mang đi ươm mầm xanh, trả lại cho đất nước thì tôi rất vui và mãn nguyện”
Là một người con xa xứ, nhưng lúc nào trong lòng chị Bùi Huyền Xiêm, quê hương vẫn là nơi để đón chị trở về. Chị chia sẻ:
“Trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng hướng về quê hương. Một ngày nào đó, rất muốn về. Hiện hoàn cảnh và điều kiện chưa cho phép nhưng nếu sau này, có thể tôi rất muốn quay trở về nước để làm việc. Trong đầu tôi đã có những dự định rồi”.ảnh
Như chị nói, lúc nào cũng muốn được trau dồi kiến thức, được làm những việc mình yêu thích. Sống ở xa quê, với nhiều khác biệt trong cuộc sống, nhưng với chị, có một gia đình với những niềm vui nhỏ nhỏ, có một công việc mình yêu thích, đó là hạnh phúc của một người phụ nữ. Hạnh phúc đối với chị đơn giản nhưng để có nó, chị Bùi Huyền Xiêm luôn luôn nỗ lực để gìn giữ.
